Bạo loạn chết chóc rúng động nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án lòng căm thù, sự cố chấp và bạo lực "ở nhiều phía" sau khi cuộc tụ tập của những người theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan da trắng hôm 12-8.
Bạo loạn chết chóc rúng động nước Mỹ

Cuộc tụ tập đã biến thành bạo lực chết chóc ở TP Charlottesville, bang Virginia, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 34 người bị thương.

Trong 3 người thiệt mạng, một phụ nữ 32 tuổi là nạn nhân của vụ lao ô tô nhằm vào đám đông những người ủng hộ phong trào "Sự sống người da đen có giá trị".

Vụ việc xảy ra sau khi các cuộc đụng độ bùng phát giữa nhóm người phản đối phân biệt chủng tộc này và những người theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan da trắng, cùng các nhóm cánh hữu khác trên đường phố khiến cảnh sát phải can thiệp để giải tán.

Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bạo lực nổ ra. Theo báo giới địa phương, vụ bạo lực đã leo thang từ cuộc biểu tình của những kẻ ủng hộ thuyết người da trắng ưu việt phản đối hành vi dời bỏ bức tượng tướng Robert E. Lee (vị tướng nổi tiếng chỉ huy quân liên minh thời nội chiến đầu những năm 1860).

Nghi phạm vụ lao xe - được xác định là một nam thanh niên 20 tuổi đến từ bang Ohio, tên James Alex Fields - đã bị bắt giữ ngay sau đó và bị cáo buộc tội giết người. Cục Điều tra Liên bang Mỹ cùng ngày tuyên bố mở một cuộc điều tra dân sự nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới hành động này.

"Tình trạng bạo lực chết chóc ở Charlottesville đã đánh vào điểm mấu chốt của pháp luật Mỹ và công lý. Khi những hành động như vậy ngoi lên từ sự cố chấp và căm thù chủng tộc, chúng phản bội các giá trị cốt lõi của chúng ta và đó là điều không thể chịu được" - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions khẳng định.

Trong khi đó, 2 nạn nhân còn lại đều là cảnh sát tuần tra bang Virginia. Hai người này thiệt mạng khi chiếc trực thăng của họ rơi gần Charlottesville lúc giám sát vụ bạo lực trong thành phố.

>> 

Có thể bạn quan tâm