Chiêm ngưỡng những bộ trang phục cầu kỳ được “thửa riêng” cho Vũ hội Ánh Dương

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu trong dàn dựng, biên đạo, Vũ hội Ánh Dương tại Bà Nà Hills còn khiến khán giả không ngừng trầm trồ bởi phần phục trang hoàn
Chiêm ngưỡng những bộ trang phục cầu kỳ được “thửa riêng” cho Vũ hội Ánh Dương

Ngày 31/5/2019, show nghệ thuật Vũ hội Ánh Dương công diễn buổi đầu tiên. Khán đài 3.000 chỗ đông chật, khán giả đứng kín trên cả các lối đi bao quanh khu vực quảng trường Noel Plaza của khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Lần lượt mỗi ngày 2 suất diễn, Vũ hội Ánh Dương không ngừng được đón nhận nồng nhiệt.

“Vũ hội Ánh Dương “ gây choáng ngợp bởi những vũ đạo, bởi âm nhạc, bởi kịch bản nhiều lớp lang, bởi sự cháy hết mình với show diễn của các nghệ sỹ. Và đặc biệt, khán giả không ngừng trầm trồ, thán phục trước phục trang được đo ni đóng giày vô cùng cầu kỳ, kỹ lưỡng cho từng “thần dân” của các xứ sở thuộc Miền đất Ánh sáng.

Toàn bộ phục trang của show diễn được thiết kế độc quyền cho show diễn, bởi nhà thiết kế trẻ tài năng Tom Trandt – đại diện duy nhất của Việt Nam trong số 16 nhà thiết kế trên toàn thế giới tham gia International Fashion Showcase (Triển lãm thời trang quốc tế – IFS) 2019 tại London.

Gần 1000 mẫu trang phục dành cho hơn 200 diễn viên, nghệ sỹ tham gia show Vũ hội Ánh Dương, hơn 60 ngày chọn vải, lên mẫu, chỉnh sửa theo ý kiến của ekip sáng tạo, rồi may, rồi vận chuyển đến Bà Nà... Những con số và hành trình từ vải đến trang phục của show đủ để thấy, những người làm chương trình này kỹ tính đến mức nào.

Cầu kỳ và tinh xảo nhất trong số các phục trang của Vũ hội Ánh Dương chính là trang phục dành cho Thần Mặt trời và Hoàng hậu. Nhà thiết kế đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra được Plexiglass, một loại chất liệu nhẹ có hiệu ứng màu vàng gold và Tom Trandt đã phải tự tay cắt 3D chất liệu này thành các miếng nhỏ rồi đính thủ công lên trang phục.

Cầu kỳ và tinh xảo nhất trong số các phục trang của Vũ hội Ánh Dương chính là trang phục dành cho Thần Mặt trời và Hoàng hậu. Nhà thiết kế đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra được Plexiglass, một loại chất liệu nhẹ có hiệu ứng màu vàng gold và Tom Trandt đã phải tự tay cắt 3D chất liệu này thành các miếng nhỏ rồi đính thủ công lên trang phục.

Cầu kỳ và tinh xảo nhất trong số các phục trang của Vũ hội Ánh Dương chính là trang phục dành cho Thần Mặt trời và Hoàng hậu. Nhà thiết kế đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra được Plexiglass, một loại chất liệu nhẹ có hiệu ứng màu vàng gold và Tom Trandt đã phải tự tay cắt 3D chất liệu này thành các miếng nhỏ rồi đính thủ công lên trang phục.

Xứ sở Hội hè nổi tiếng với những cuộc vui bất tận. Phục trang cho xứ sở nay thiên về các tông màu ấm, gần với màu đất để tạo cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Phom dáng cũng được thiết kế dáng suông, thoải mái rộng rãi để phù hợp cho việc nhảy múa.

Bộ cánh của lãnh chúa Xứ sở Huyền Bí được chắp ghép từ rất nhiều mảnh vải khác nhau. Bản thân phục trang này đã nói hết với khán giả, thế giới mà vị lãnh chúa đang cai quản đầy ắp những sắc màu và điều bí ẩn thú vị. Thật thú vị khi nghe Tom Trandt hé lộ: “Bộ trang phục độc đáo này được may từ những miếng vải thừa sau khi ekip đã hoàn thiện hết các mẫu trang phục cho các vùng đất khác”.

Xuất hiện ngay sau Xứ sở Phép thuật trong Vũ hội, Xứ sở Băng giá đã tạo ra một hiệu ứng cực kì ấn tượng bởi một màu tuyết trắng điểm xuyết xanh dương nhạt của băng giá. Điểm đặc biệt nhất trong trang phục của Xứ sở Băng Giá có lẽ những “mẫu váy biết đi” khiến khán giả thấy diễn viên như thể đang lướt đi trên băng. Để tạo nên những trang phục này, NKT đã cho làm những chiếc lồng sắt có gắn bánh xe, phủ lên trên một chiếc váy trắng muốt trang trí hoạ tiết hoa tuyết. Khi diễn viên di chuyển, những chiếc bánh xe đưa chiếc váy chuyển động theo uyển chuyển như thể trượt băng nghệ thuật.

Sự cầu kì trong thiết kế không chỉ đến từ trang phục, mà còn ở các món phụ kiện đi kèm. Mỗi lãnh chúa của một vùng đất đều được sở hữu một tín vật như quyền trượng hay đơn giản như là chiếc quạt để chứng tỏ quyền năng của mình. Xứ sở Phép thuật sử dụng tông màu tím làm chủ đạo, điểm nhấn nằm ở chiếc mũ vốn dĩ đã rất quen thuộc trong các tích truyện cổ xa xưa.

Cổng Khổng lồ là xứ sở được đặc trưng bởi các diễn viên đi cà-kheo với các trang phục đính các chùm lá cây xung quanh thân áo, tựa như họ vừa bước ra từ những thước phim Lord of The Rings.

Xứ sở Muôn Hoa được khắc hoạ với hình ảnh nam diễn viên là những chiếc lá cây, còn phụ nữ là những đoá hoa hé nụ. Chân váy được thiết kế xếp tầng và pli, có độ rủ xuống tựa như những bông hoa đang dần mở cánh.

Xứ sở Núi Lửa lại sử dụng tông màu đỏ đất, tựa như nham thạch phun trào. Phục trang cho thần dân của xứ sở này đem đến cảm giả mỗi người làm một ngọn lửa tràn đầy sinh lực mạnh mẽ.

“Một show diễn thành công không thể thiếu sự đóng góp của phục trang. Từ góc độ một khán giả đơn thuần thôi, tôi thấy những phục trang của show Vũ hội Ánh Dương thực sự được đầu tư chỉn chu. Ít có show diễn nào mà phục trang lại ấn tượng và cầu kỳ, sống động đến thế”, ông Nguyễn Thế Anh, một khán giả đến từ TPHCM bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm