Khởi nghiệp muộn nhưng lại có duyên

Vốn là người theo nghiệp văn, lại sinh ra từ Huế, chất nữ tính trong con người chị Liên hơn ai hết đủ cả, nhưng như người ta nói: “Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà - bạn không thể nói cô ta
Khởi nghiệp muộn nhưng lại có duyên

Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Liên là Tổng Giám đốc Cty Kinh doanh & Tổng hợp Ân Điển. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm kinh doanh, kinh doanh với chị là những điều mới lạ khi mà kiến thức và kinh nghiệm không có. Biến cố gia đình, mất đi người chồng, nỗi đau và nỗi lo giằng xé, đan xen không cho phép chị lo sợ. Khó khăn lúc đó dường như chỉ cho chị Liên thêm sức mạnh, khi mà nỗi lo của một người mẹ cho tương lai của 3 con lớn hơn tất cả. Vốn là người theo nghiệp văn, lại sinh ra từ Huế, chất nữ tính trong con người chị hơn ai hết đủ cả, và như người ta nói: Một người phụ nữ cũng giống như một túi trà - bạn không thể nói cô ta mạnh mẽ thế nào cho tới khi đặt cô ta vào nước nóng.”

Khởi nghiệp muộn nhưng lại có duyên ảnh 1Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Kiên - Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh & Tổng hợp Ân Điển

Chị Liên nữ tính nhưng đầy mạnh mẽ, sự mạnh mẽ của “lạt mềm buộc chặt”, sự mạnh mẽ, mềm mại, khéo léo của nước, luồn lách chảy qua những thác ghềnh để đưa Ân Điển trở thành một thương hiệu uy tín với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Khởi nghiệp muộn nhưng lại có duyên ảnh 2Doanh nghiệp do chị Liên điều hành đến nay đã có bề dày hoạt động và bền bỉ suốt 22 năm qua

Chị Liên kinh doanh trong một ngành nghề chỉ dành cho nam giới, đó là phân phối lốp xe, mâm xe, bình điện và dầu nhớt... dùng cho ô tô.  Hơn thế lại là ngành nghề kinh doanh của chồng, do chồng để lại trong tình thế buộc phải tiếp nhận. Đến hôm nay, thành công và công sức của chị Liên không chỉ được đối tác, bạn hàng, khách hàng ghi nhận mà còn là một tấm gương đầy nghị lực cho những ai còn đang ngần ngại lo sợ bước vào nghiệp kinh doanh. Chị Liên khởi nghiệp muộn khi ở lứa tuổi đã gần 50, lại khởi nghiệp trong một lĩnh vực không có am hiểu.

Thế nhưng bằng nghị lực và quyết tâm cầu thị học hỏi, chị đã từng bước, từng bước một đưa Ân Điển phát triển ngày một bền vững và mở rộng quy mô. Chị Liên chia sẻ “ Làm gì cũng phải tới nơi tới chốn, làm đúng theo ngành nghề chuyên môn của công ty một cách tập trung và chuyên sâu. Bên cạnh đó, Tôi coi trọng việc đào tạo và tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ nhân viên để trọng dụng và giữ chân những người tài cho doanh nghiệp mình"

Khởi nghiệp muộn nhưng lại có duyên ảnh 3Chị Liên trong lễ trao giải thưởng Brec - Doanh nghiệp vì Người lao động khuyết tật tại Hà Nội

Tâm huyết với nghề của chồng để lại, giờ đây chị Liên phát triển Ân Điển không chỉ kinh doanh đơn thuần mà còn tạo giá trị cho cộng đồng. Trong Ân Điển, có 30% CBNV là người khuyết tật được chị Liên tuyển dụng, đào tạo và cho làm việc hưởng lương như người bình thường với một số quy chế ưu đãi đặc thù dành cho người khuyết tật.  Ai trong chúng ta cũng đều có quyền năng đem đến hạnh phúc cho người khác và quyền năng của chị Liên và cũng là sứ mệnh mà chị đã lựa chọn, sẽ hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng đặc biệt là người khuyết tật.

Có thể bạn quan tâm