Với đàn ông, 'lên giường' không có nghĩa là yêu thương nên phụ nữ đừng dại mà tin

Đàn ông có thể sẵn lòng “lên giường” với người mà họ chẳng yêu, vì thế, đừng vội nghĩ đàn ông yêu bạn khi họ”dụ” bạn lên giường. Bản thân mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình dục là tình yêu.
Với đàn ông, 'lên giường' không có nghĩa là yêu thương nên phụ nữ đừng dại mà tin

Đàn ông có thể sẵn lòng “lên giường” với người mà họ chẳng yêu, vì thế, đừng vội nghĩ đàn ông yêu bạn khi họ”dụ” bạn lên giường.

Bản thân mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình dục là tình yêu. Nhất là đối với đàn ông mà nói, cái cảm giác ham muốn thường đến nhanh hơn cảm giác yêu thương và trân trọng. Tất nhiên, không phải chàng nào cũng thế, nhưng nói không ngoa rằng, phải có đến hơn 90%. Với đàn ông, “lên giường” với một người phụ nữ nào đó thuộc về vấn đề bản năng. Có thể ngay khi bước chân xuống đất rồi, họ lại trở thành những con người xa lạ. Thậm chí, còn có những mối tình một đêm, chớp nhoáng và hoàn toàn mang ý nghĩa về tính dục. Phụ nữ thường rất cả tin, những lời đường mật của đàn ông khiến họ tin rằng chỉ có lên giường và làm tình mới chứng minh được tình yêu chân thật. Họ bị u mê bởi những lời có cách của đàn ông, rằng: “Yêu nhau thì em còn tiếc anh gì nữa”, thậm chí, họ còn dùng tình dục để níu kéo tình yêu. Phụ nữ, nhiều khi dại khờ như vậy đấy.
Họ tình nguyện cả tin, tình nguyện dại khờ chỉ vì một chữ “yêu”, còn tự biến mình thành “công cụ” tình dục cho đàn ông tham lam. Đàn ông không quan tâm đến việc phân định rõ ranh giới giữa yêu và làm tình. Thực tế thì phụ nữ mới là người cần quan tâm đến điều này hơn. Hãy đủ thông minh và lý trí để hiểu rằng: Yêu và làm tình là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Yêu không đồng nghĩa sẽ dắt nhau lên giường, ngược lại làm tình cũng thế. Bản chất của phụ nữ là dễ siêu lòng, vì vậy nói gì đi nữa, họ luôn là người thiệt thòi trong mỗi cuộc tình. Phụ nữ lên giường với đàn ông, có chia tay, đàn ông lại là trai tân ngon nghẻ, phụ nữ thì chẳng còn gì, mất mát cả thể xác lẫn tinh thần. Đàn ông lần đầu tiên lên giường với phụ nữ có sự hứng thú và nhẹ nhàng trân trọng, nhưng rồi những lần sau đó thì cảm xúc đó hầu như biến mất. Họ có thể làm tình chỉ vì muốn giảm áp lực, muốn xả stress khi gặp vấn đề gì không giải quyết. Dù trên giường cả đàn ông và đàn bà đều thăng hoa như nhau. Nhưng khi xuống giường, đàn bà lo sợ, hối hận, dằn vặt, căng thẳng. Phụ nữ sau khi lên giường thường bị áp lực tâm lý còn đàn ông như rũ bỏ được mọi điều. Họ thường nhanh chóng quên. Vậy đấy, lên giường với một người đàn ông thì dễ nhưng để giữ được trái tim của họ thì khó vô cùng. Người ta yêu nhau, ngủ cùng nhau, muốn gắn bó với nhau là điều bình thường, chẳng có gì đáng trách hay lên án. Hoặc khi người ta yêu, chẳng ai dừng lại hay tính toán, nhưng điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo. Đừng cố chấp làm mình phải đau khổ và chịu thiệt thòi vì những người đàn ông không đáng.

Theo Khoẻ&đẹp

Có thể bạn quan tâm