Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử”

Chúng tôi tìm tới gia đình chị Nguyễn Thị Quy (Tổ dân phố Mỹ Hoà, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình) vào ngày giữa Hè, giữa cái nắng chói chang của dải đất miền Trung đầy khắc nhiệt. 
Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử”

Chúng tôi tìm tới gia đình chị Nguyễn Thị Quy (Tổ dân phố Mỹ Hoà, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình) vào ngày giữa Hè, giữa cái nắng chói chang của dải đất miền Trung đầy khắc nhiệt.  Cách đây vài tháng, chị liên tục bị sốt, cứ uống thuốc hạ sốt rồi cầm chừng, mãi không khỏi, thấy chị ngày càng gầy, hàng xóm khuyên đi khám nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị chỉ ầm ừ rồi thôi. Biết hoàn cảnh chị vậy hàng xóm góp người đôi ba chục cho chị đi khám nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay giường như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt chị, chị mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử” ảnh 1 Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử” ảnh 2

Lấy chồng lúc 20 tuổi, nhưng số phận bất hạnh đã giáng xuống đầu chị khi không bao lâu sau ngày cưới, chồng chị đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Chị ở vậy tới giờ và muốn có một đứa con nương tựa tuổi già nên chị đã quyết định làm bà mẹ đơn thân, khi sinh cháu Nguyễn Khánh Ngọc được vài tháng chị phát hiện mình bị bệnh.

Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử” ảnh 3

Nổi lo của người mẹ mang trong mình “án tử”.

Vốn ít học nên chỉ ở nhà làm ruộng, quanh năm trông chờ vào mẫu ruộng nhưng gần đây sức khoẻ không cho phép chị đành bỏ hoang, cuộc sống vốn đã khó khăn nay chồng chất khi phải lo tiền viện, tiền chăm con và bao khoản tiền khác… Khi được hỏi, hàng ngày chị sống ra sao thì chúng tôi thật sự bàng hoàng, không cầm nổi nước mắt, chị nói : “Hàng xóm cho gì ăn nấy, khi không có ai cho nữa thì hai mẹ con lại lấy nắm gạo nấu lấy nước cùng uống, tôi thì đằng nào cũng sắp chết, ăn hay không cũng vậy, chỉ lo cho con, sau này tôi chết đi rồi nó sẽ ra sao”. Khi hỏi ước mơ của chị bây giờ là gì, chị trả lời khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ, chị không ước mơ cho mình khỏi bệnh, chị không mong muốn nhà có gạo ăn và chị cũng không cần bất kì điều gì ngoài mong sao cho con bình thường như bao bạn bè, khoẻ mạnh vì con gái chị cũng đang mang chứng bệnh đầu to bất thường (Vì mới 11 tháng tuổi nên bác sĩ chưa thể chẩn đoạn bệnh cụ thể).

Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử” ảnh 4

Cháu Nguyễn Khánh Ngọc (11 tháng tuổi), đầu của cháu to bất thường nhưng chưa xác định được bệnh.

Hàng xóm cũng có hạn, đôi lúc hai mẹ con chị cũng chỉ biết ôm nhau khóc vì bệnh, vì đói, vì thương con. Chị nén cơn đau lại để lo cho con, hàng ngày chị vẫn đi khắp nơi tìm việc để có tiền lo cho con nhưng khi biết chị mang căn bệnh hiểm nghèo, lo ngại nên không ai dám nhận chị làm.

Niềm trăn trở của bà mẹ trẻ mang trong mình “án tử” ảnh 5

Phóng viên Baothuonggia.vn trao quà cho chị Nguyễn Thị Quy.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Quy, Tổ dân phố Mỹ Hoà, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình.

Hoặc qua số điện thoại của phóng viên Baothuonggia.vn 0986999305.

Nguyễn Bảo Ngọc

Có thể bạn quan tâm