Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình

Gần đây, trên địa bàn xã Dân Hoá (Minh Hoá, Quảng Bình) người dân vô cùng bức xúc với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường (giáo viên trường Mầm non xã Dân Hoá) bị công ty TNHH Hà Vi cướp đất.
Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình

Gần đây, trên địa bàn xã Dân Hoá (Minh Hoá, Quảng Bình) người dân vô cùng bức xúc với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường (giáo viên trường Mầm non xã Dân Hoá) bị công ty TNHH Hà Vi cướp đất. Bên cạnh sự ngang ngược, xem thường pháp luật có hay không sự bảo kê của chính quyền địa phương với công ty Hà Vi? Ngày 21/11/2008 ông Hồ Đào Hoa (Trưởng bản ÔỐc, Xã Dân Hoá) do điều kiện kinh tế khó khăn nên sang nhượng miếng đất và cây thửa 72, tờ bản đồ số 32, đồi Cha long, bản ÔỐc với diện tích là 32,983 mét vuông cho cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường. Vốn tính hay thương người và cũng muốn giúp đỡ hàng xóm xung quanh khi họ gặp khó khăn nên cô Hường không nghĩ ngợi mà đồng ý mua miếng đất của ông Hồ Đào Hoa, hai bên đã thoả thuận và làm giấy chuyển nhượng đất có sự làm chứng của hàng xóm.

Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 1

Tờ giấy viết tay của ông Hoa và cô Hương khi chuyển nhượng đất.

Đất nhà mình tự nhiên thành đất người khác Từ ngày 21/11/2008 cô Hường đã trồng cây, giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích cá nhân, số tiền cô bỏ ra thuê giải phóng cũng như mua cây, chăm sóc là vô cùng lớn, cây chờ ngày thu hoạch thì ngày 31/8/2015 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định 2408 cho công ty TNHH TM&TH Hà Vi thuê đất xây dựng cửa hàng xăng dầu trạm dừng nghỉ dịch vụ tổng hợp thương mại tại xã Dân Hoá. Khi công ty Hà Vi tiến hành giải phóng mặt bằng, phá cây của cô Hường thì cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất của chính mình, cái cô nhận được chỉ là tờ giấy thông báo của công ty Hà Vi gửi cho cô mà thôi.

Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 2

Giải phóng mặt bằng nhưng cô Hường không nhận được bất kì giấy tờ gì của chính quyền ngoài tờ giấy của công ty Hà Vi. Từ thời điểm cô Hường mua đất của ông Hoa cũng hơn 7 năm, không hề có tranh chấp với bất kì ai. Có hay không sự bảo kê của chính quyền xã Dân Hoá đối với công ty Hà Vì trong việc hành hung, đánh đập người nhà cô Hường?

Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 3

3 người đàn ông, trong đó có ông Hoàng Tam Tĩnh giám đốc công ty Hà Vi đang hành hung, đánh đập chồng của cô Hường trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương xã Dân Hoá (Ảnh cắt từ clip). Ngày 18/10/2015 chính quyền xã Dân Hoá do ông Đoàn Phúc Hạnh chỉ đạo huy động lực lượng công an, Bộ đội biên phòng cùng nhân viên công ty Hà Vi tới phá đất nhà cô Hường.

Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 4

                          Cô Hường đang chỉ phóng viên mảnh đất bị công ty Hà Vi “cướp”. Đột nhiên thấy các cây trồng trên đất nhà mình bị phá, cô Hường có ra hỏi nhưng không ai trong đoàn giải thích mà cứ tiếp tục phá. Xót của nên cô cùng gia đình đã ra can ngăn liền bị nhân viên công ty Hà Vi đánh đập trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương nhưng không ai có bất kì động tĩnh gì can ngăn mà cứ để mặc người nhà cô Hường bị hành hung.

Ngày 8/6/2016, anh Đinh Thanh Minh (Chồng cô Hường) lại bị nhân viên công ty Hà Vi hành hung trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Không chỉ một mà nhiều lần sau đó chính quyền địa phương đã cùng công ty Hà Vi có hành động cưỡng, đánh đập người nhà cô Hường vào các ngày (2/12/2015 – 4/5/2016 – 8/6/2016). Trời cao quá, kêu không tới Tiếp chuyện với chúng tôi, cô Hường buồn tủi kể : “Người dân vùng núi chúng tôi vốn sống thật thà, chất phác nên ai bảo gì nghe đấy thôi, cả đời có biết ông nào lớn hơn các ông ở xã đâu, cũng có làm đơn lên huyện rồi tỉnh những chưa thấy ai hồi âm hết, tôi không biết sống làm sao nữa, tự nhiên nhà của các chú đang ở rồi bị người khác vào đuổi mình ra các chú nghĩ sao”?

Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 5 Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 6 Tiếng kêu cứu của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 7

Đơn cô Hường gửi tới cơ quan chức năng.

Đúng vậy, tự nhiên nhà của mình đang ở mà đột nhiên có một người nào đấy tới nói là nhà của họ rồi đuổi mình ra thì tôi và bạn sẽ làm gì? Còn cô Hường vẫn ngày đêm rong ruổi kêu cứu nhưng mà “trời cao quá, kêu không tới”. Rất mong chính quyền tỉnh Quảng Bình, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc trả lại cuộc sống yên bình, công bằng cho gia đình cô Hường, để cô yên tâm đứng lớp.

Nguyễn Bảo Ngọc

Có thể bạn quan tâm