Tin mới nhất từ hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Munich

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại trung tâm mua sắm Olympia (TP Munich, miền nam Đức) chiều tối 22/7 đã có ít nhất 9 người chết, 21 người bị thương, trước khi nghi phạm tự sát. Người dân vô cùng hoảng
Tin mới nhất từ hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Munich

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại trung tâm mua sắm Olympia (TP Munich, miền nam Đức) chiều tối 22/7 đã có ít nhất 9 người chết, 21 người bị thương, trước khi nghi phạm tự sát. Người dân vô cùng hoảng sợ vì Munich vốn tương đối an ninh.

Ngay sau vụ xả súng, PV Thuonggiaonline.vn đã liên hệ với gia đình chị Nguyễn Chang hiện đang sinh sống ngay cạnh trung tâm mua sắm Olympia, TP Munich. Theo chị Chang, vụ xả súng kinh hoàng này xảy ra vào khoảng lúc 17h theo giờ địa phương, chỉ cách nhà chị khoảng 1-2km. Đến sáng nay, thông tin từ nhà chức trách cho hay, các nơi khác đã bình yên trở lại, hệ thống tàu điện ngầm, bus, nhà ga chính đã hoạt động trở lại. Bến tàu nơi lên khu mua sắm Olympia - hiện trường xảy ra vụ xả súng vẫn còn bị chặn. Mọi hoạt động đã trở lại bình thường. “Chúng tôi không hay biết có vụ xả súng xảy ra ở khu mua sắm, đến 20h chúng tôi mới nghe tin dữ. Sáng cùng ngày gười nhà tôi vẫn đến gần hiện trường vụ xảy súng, may mà về sớm”- Chị Chang kể lại, cho hay, đến tối qua truyền hình địa phương phát đi thông tin cho biết đã có 6 người chết, đến 23h thì số người chết tăng lên 10. Đến 23h đêm cảnh sát Munich loan báo vẫn chưa bắt được thủ phạm và đang truy lùng ráo riết. Đường phố đã được dọn dẹp, xe cứu thương đến chở các nạn nhân. Hiện trường bị phong toả phục vụ công tác điều tra. “Cảnh sát Munich trấn an người dân phải tin tưởng vào họ, phải phối hợp với họ và không được đưa những thông tin gì liên quan đến khủng bố lên mạnh, để tránh thông tin có lợi cho bọn khủng bố”- Thông điệp từ truyền hình địa phương. Theo chị Chang, TP Munich vốn có tình hình an ninh tốt, kiểm soát chặt chẽ và cảnh sát phản ứng cực nhanh khi xảy ra xả súng, bất ổn… Chỉ cần "đánh hơi" thấy mùi khủng bố là cảnh sát lập tức đến kiểm tra, rà soát hiện trường nghi vấn có khủng bố. Tuy nhiên, trước diễn biến vụ xả súng kinh hoàng đêm qua, người dân cũng cảm thấy bất an, hoang mang lo sợ. Cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn ở Munich đã hàng chục năm, số lượng đông đảo. Gia đình chị Chang cũng đang cân nhắc về chuyến du lịch hè sang một nước châu Âu sắp tới, giữa lúc xảy ra liên tiếp các vụ xả súng, tấn công kinh hoàng ở Pháp, Đức, đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin mới nhất từ hiện trường vụ xả súng kinh hoàng ở Munich ảnh 1

Quán ăn nhanh McDonald ở TP Munich nơi nghi phạm bắt đầu xả súng 

Đêm qua, tức 7h30 sáng nay giờ Việt Nam, Cảnh sát Đức đã họp báo thông tin về vụ xả súng tại khu mua sắm Olympia và trấn an người dân, hạn chế đến nơi đông người, đề cao cảnh giác. Chủ trì cuộc họp báo có Phó cảnh sát trưởng Munich Wenrner Feiler, cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andra và phát ngôn viên Marcus da Gloria Martins. Hãng tin AFP cho biết, ông Hubertus Andrae đã xác nhận thông tin nghi phạm xả súng là thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran, đã sống 2 năm ở Munich trước khi xảy ra vụ tấn công. Tên này chưa từng có tiền án hình sự trước đó. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra về nghi phạm xả súng. Vụ xả súng bắt đầu lúc 17g50' giờ địa phương ngày 22/7 tại cửa hàng ăn nhanh McDonald, sau đó chuyển sang khu mua sắn Olympia. Đến 20h30, cảnh sát tìm thấy thi thể nghi phạm đã tự sát ngay sau khi gây án. Cảnh sát Đức đã điều động lực lượng 2.300 nhân viên an ninh tới hiện trường vụ tấn công để điều tra. Tình hình hiện tại theo cảnh sát Đức là chưa thể đảm bảo an toàn 100% tại Munich.

Hải Hà

Có thể bạn quan tâm