Cuộc tranh cãi giữa các phi công đã kích hoạt mã cướp máy bay trên chuyến bay của hãng Flydubai

Một cuộc tranh cãi giữa các phi công trên chuyến bay chở khách từ Dubai đến Tel Aviv được cho là đã kích hoạt mã cướp máy bay trước khi máy bay hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út vào ngày 30/9 (giờ địa phương) vừa qua.

Vụ việc trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv thực chất không phải là một vụ cướp máy bay thông thường từ bên ngoài, mà là một âm mưu tấn công khủng bố bất hợp pháp do chính cơ phó thực hiện. Thông tin ban đầu xuất hiện mã cướp máy bay (mã 7500) là do hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp trong bối cảnh buồng lái bị tấn công và hỗn loạn.

Cơ phó (người Oman) đã bất ngờ dùng dao đâm cơ trưởng Smit Machchhar (người Ấn Độ) ngay trong buồng lái. Cơ phó cố tình đẩy cần lái khiến chiếc Boeing 737 MAX mất độ cao đột ngột, rơi tự do từ khoảng 4.200 - 5.000m chỉ trong vòng 2 phút, khiến toàn bộ hành khách hoảng loạn.

Trong lúc giằng co, hệ thống bộ phát đáp của máy bay đã kích hoạt mã khẩn cấp chung 7700 và nhanh chóng chuyển sang mã quốc tế 7500 (báo hiệu máy bay bị cướp hoặc có can thiệp bất hợp pháp). Không quân Israel lập tức điều động các máy bay chiến đấu xuất kích để ứng phó với nguy cơ khủng bố.

Dù bị thương rất nặng, cơ trưởng vẫn dũng cảm tìm cách mở cửa buồng lái để kêu gọi sự giúp đỡ. Nghe tiếng động và thấy máy bay lao dốc, nhóm hành khách (phần lớn là người Israel ngồi phía trước) đã dũng cảm xông vào buồng lái, phối hợp đánh trả và dùng dây cáp sạc trói chặt cơ phó lại.

Máy bay sau đó được chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách đều bình an. Cơ trưởng Machchhar được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không nên suy đoán vội vàng trong khi các nhà chức trách thu thập thông tin,” Hãng hàng không Flydubai cảnh báo.

Có thể bạn quan tâm