Camera hiện trường đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều ngày 11/8 (giờ địa phương) vừa qua tại khu vực Ghuman Nagar-A, thành phố Patiala, bang Punjab, Ấn Độ.
Theo đó, Ankit Sabharwal - quản lý tại một ngân hàng tư nhân cùng người vợ Shifali Sabharwal, một giáo sư tại Đại học Chandigarh được nhìn thấy đang cùng người môi giới bất động sản đến Ghuman Nagar để xem nhà. Khi cổng nhà vừa mở, một con chó pitbull bất ngờ lao ra và tấn công người vợ.
Con vật hung dữ quật ngã Shifali xuống đất và điên cuồng cắn xé vào cánh tay, đùi và các bộ phận khác trên cơ thể cô. Thấy vợ gặp nguy kịch, anh Ankit lập tức lao vào dùng thân mình che chở, cố gắng kéo con chó ra và che chắn cho vợ.
Tuy nhiên, con chó quay sang tấn công dữ dội cả anh Ankit, cắn sâu vào vùng lưng và chân của anh. Người môi giới đi cùng do quá hoảng sợ đã phải lùi lại tìm nơi ẩn nấp. Khi tiếng la hét thất thanh vang lên, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra cầm theo một cây gậy, liên tục ra lệnh cho con chó dừng lại nhưng con vật hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của chủ và tiếp tục cắn xé nạn nhân.
Nhiều người dân xung quanh và hàng xóm nghe tiếng động đã cầm theo gậy gộc lao tới hỗ trợ. Phải mất hơn 1 phút nghẹt thở bị đánh mạnh liên tiếp, con Pitbull mới chịu nhả các nạn nhân ra và bỏ chạy.
Cả 2 vợ chồng bị thương tích nặng, cơ thể đầy máu và được người nhà đưa thẳng đến Bệnh viện tư nhân Amar gần đó. Chị Shifali phải trải qua các ca phẫu thuật phức tạp và phẫu thuật thẩm mỹ để xử lý các vết rách mô sâu. Anh Ankit cũng phải khâu chi chít các mũi khâu khắp cơ thể.
Cảnh sát địa phương đã trích xuất camera, xác định căn hộ và chính thức khởi tố vụ án đối với chủ nuôi con vật hung hãn.