Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trên vào khoảng 11h (giờ địa phương) trưa ngày 10/9 vừa qua tại Safari World Bangkok, Thái Lan.
Cách Bangkok 12km, Safari World là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua trong các chuyến du lịch đến Thái Lan. Đây là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất châu Á với hơn 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới.
Theo truyền thông Thái Lan cho biết, một nhân viên đã bị đàn sư tử tấn công tử vong sau khi bước ra khỏi xe tại Safari World Bangkok. Nạn nhân được xác định là Jian Rangkharasamee (58 tuổi), ông được đưa đến Bệnh viện Intrarat nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Thông tin từ cảnh sát Khan Na Yao (một quận thuộc địa phận Bangkok) cho biết, ông Rangkharasamee được cho là đã ra khỏi xe và cúi xuống nhặt một vật trên mặt đất. Ban đầu, ông bị một con sư tử tấn công từ khoảng cách 9m. Sau khi bị tấn công từ phía sau, ông Rangkharasamee bị kéo xuống đất và bị những con sư tử khác lao đến tấn công.
Vụ tấn công xảy ra tại khu vực triển lãm sư tử được chỉ định, nơi du khách có thể lái xe qua, vào giờ cao điểm tham quan. Nhiều du khách kinh hãi hét lên hoảng sợ, một số người khác bấm còi xe nhằm xua đuổi đàn sư tử.
"Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không biết phải làm gì để giúp đỡ. Ban đầu, họ nghĩ con sư tử có thể quen biết nhân viên đó, có thể là người đã nuôi nó. Mọi người cho rằng con sư tử đang cố gắng chào hỏi người quản lý, nên không ai can thiệp", Đại tá Bác sĩ Thawatchai Kanjanarin, cựu bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phra Mongkutklao cho biết.