Nhiều người dân đã sử dụng điện thoại thông minh ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trên vào khoảng 7h15 (giờ địa phương) sáng 24/9 trên đường Samsen ở quận Dusit của thủ đô Thái Lan.
Con đường đã sụp đổ vào giờ cao điểm buổi sáng tại Bangkok kéo theo nhiều phương tiện xuống “vực sâu” đến gần 50m. Miệng hố tử thần có chiều rộng đến gần 30m.
Nhiều người dân la hét hoảng sợ khi đường sụp đổ như hiệu ứng Domino. Bê tông nứt ra tạo thành "hố tử thần" và đường dây điện bị kéo xuống thành những tia lửa bắn ra tung tóe.
Khu vực bị ảnh hưởng gần Bệnh viện Vajira nên các hoạt động sơ tán nhanh chóng được kích hoạt. Cư dân trong các căn hộ quanh đó cũng được hướng dẫn rời khỏi khu vực.
Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok đã đến hiện trường lúc 8h sáng cùng ngày để đánh giá tình hình. Ông cho biết, việc xây dựng gần đây từ một chuyến tàu điện ngầm cho tuyến MRT màu tím của thành phố có thể đã góp phần gây ra vụ sập.
“Sau khi con đường bị hư hại, các mảnh vỡ từ mặt đất đổ vào khoảng trống xây dựng ngầm, khiến khu vực gần đó bị sụt xuống. Một đường ống nước bị hư hỏng, gây rò rỉ, góp phần gây ra vấn đề. Không ai bị thương, nhưng thiệt hại cho các tòa nhà gần đó, bao gồm cả một đồn cảnh sát mới, đang được đánh giá”, ông Chadchart Sittipunt cho biết.