Khám phá xác tàu ngầm của Hải quân Anh sau 100 năm bị chìm dưới đáy biển

Một nhóm thợ lặn đã phát hiện và khám phá xác tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh bị chìm từ thời Thế chiến thứ nhất...

Dominic Robinson (54 tuổi) cùng một nhóm gồm 10 người đã lặn xuống độ sâu 74m để kiểm tra tàu ngầm HMS M1 đã tồn tại hàng thế kỷ, cách bờ biển Plymouth (thuộc hạt Devon) hơn 32km vào ngày 19/08 (giờ địa phương) vừa qua.

Đoàn khám phá đã phát hiện chiếc tàu ngầm HMS M1 được chế tạo trong Thế chiến thứ nhất nằm sâu dưới đáy biển. Được biết, chiếc tàu ngầm này chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu do lo ngại người Đức sao chép thiết kế mang tính cách mạng của nó.

Chiếc tàu ngầm bị chìm vào năm 1925 khi một tàu Thụy Điển, SS Vidar, được cho là đã vô tình đâm trúng khi tàu đang lặn. Vụ va chạm đã dẫn đến sự mất mát của toàn bộ thủy thủ đoàn.

"Chúng tôi đã ở trên mặt nước khoảng 3 giờ - vì vậy, việc lặn khoảng 25 phút để tìm kiếm xung quanh xác tàu là một nỗ lực khá đáng kể. Độ sâu này là 74 mét - vượt xa khả năng của 99% thợ lặn - nhưng chúng tôi muốn nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy”, ông Dominic Robinson nói trên trang cá nhân của mình.

HMS M1 là một tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh, 1 trong 4 tàu cùng loại được đặt hàng vào cuối Thế chiến thứ nhất. Tàu được chế tạo với một khẩu súng dài 12m, bắn đạn 305mm, nặng 50 tấn. Chiều dài của tàu là 90,14m, lượng giãn nước khi lặn đạt 1.980 tấn và hoạt động ngoài khơi Portsmouth. Nó được hạ thủy vào ngày 9/7/1917 nhưng không tham gia hoạt động trong Thế chiến thứ nhất.

Có thể bạn quan tâm