Người mẹ dũng cảm ôm con trai nhảy từ tầng 3 để thoát khỏi căn nhà đang bùng cháy dữ dội

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “đứng hình” trên vào khoảng 7h35 (giờ địa phương) sáng ngày 9/10 vừa qua tại Padang cuisine restaurant, một nhà hàng nằm trên đường Jalan Pegambiran, khu Rawamangun, quận Pulogadung, Đông Jakarta, Indonesia.

Theo đó, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực nhà bếp trên tầng 3 của nhà hàng trong lúc nhân viên đang nấu ăn và chuẩn bị thay bình gas. Lửa và khói đen nhanh chóng bao trùm các tầng trên.

Để cứu cậu con trai nhỏ (khoảng 4 tuổi), người mẹ đã ôm con chạy ra sân rồi thả cậu bé từ tầng 3 xuống mái của ngôi nhà bên cạnh. Sau đó, người mẹ tự nhảy xuống theo để thoát thân, tiếp đến người mẹ ôm con nhỏ chạy ra nơi người dân đang đứng gần đó để hỗ trợ cho họ.

Được biết, có 4 đến 5 nhân viên nhà hàng bị thương do bỏng khi cố gắng dùng bình chữa cháy dập lửa và đã được đưa đi cấp cứu. Lực lượng cứu hỏa đã điều động 11 xe chữa cháy và khống chế được ngọn lửa sau đó ít phút.

Có thể bạn quan tâm