Nữ hành khách bị trói vào ghế vì “tấn công phi hành đoàn” trên máy bay

Một nữ hành khách đang la hét đã bị “trói vào ghế” trên máy bay với cáo buộc tấn công phi hành đoàn...

Camera hiện trường đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ việc vào ngày 16/9 (giờ địa phương) vừa qua trên chuyến bay đến Las Vegas, Mỹ.

Chiếc Airbus A320 của American Airlines theo lịch trình bay từ Punta Cana, Cộng hòa Dominica đến Sân bay Quốc tế Harry Reid, Las Vegas. Ketty Dilone, một nữ hành khách trên chuyến bay được nhìn thấy đang la hét và đi tới đi lui trên lối đi của máy bay đã tạo ra sự báo động.

Các nữ tiếp viên hàng không đã yêu cầu cô ngồi xuống, nhưng bà mẹ 2 con này được cho là đã nổi cơn thịnh nộ khi cố gắng đe dọa phi hành đoàn bằng những lời lẽ bất lịch sự. Khi các nhân viên nói rằng họ sẽ phải khống chế cô thì Ketty Dilone hét lên: “Cố gắng đi, đồ khốn. Cố gắng cho tôi uống thuốc an thần đi, đồ khốn. Tôi xứng đáng được uống một ly, vì tôi là một người tốt. Tôi là một nữ hoàng Dominica! Tôi là một nữ hoàng”.

Do hành vi “gây rối và đe dọa” của mình, Ketty đã bị trói vào ghế bằng băng keo và tay bị còng bằng còng nhựa. Phi hành đoàn sau đó cũng đã dán băng keo vào chân cô sau khi cô bị cáo buộc đá một tiếp viên hàng không, khiến cô ngã.

Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Nevada cho biết: "Dilone bị buộc tội danh cản trở phi hành đoàn và một tội danh hành hung bằng cách tấn công, đánh đập hoặc gây thương tích”. Văn phòng cho biết thêm rằng nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Có thể bạn quan tâm