Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc khó tin trên vào khoảng 3h15 (giờ địa phương) rạng sáng ngày 1/4 vừa qua trong một ngôi nhà ở Newark, một thị trấn thuộc địa phận Nottinghamshire, Anh.
Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy, họ xông vào phòng ngủ dành cho trẻ em, được trang trí bằng gấu bông và đồ chơi khi nhận được tin báo. Các sĩ quan phát hiện nghi phạm đang ngủ sau khi nhận được báo cáo về một vụ trộm và thấy cửa sổ nhà của gia đình này bị đập vỡ.
Những tiếng la hét "dậy đi!" vang vọng khắp phòng, trước khi tên trộm bị lôi ra khỏi giường. Người đàn ông mặc quần jeans, áo xanh và đeo dây chuyền vàng, có vẻ mất phương hướng.
Khám xét ngôi nhà cho thấy nó trống không, ngoại trừ nghi phạm đang "ngủ quên" trên một chiếc giường. Sau khi đánh thức anh ta dậy và xác định không phải là chủ nhà, các sĩ quan nhanh chóng còng tay người đàn ông.
Lực lượng cảnh sát xác nhận người đàn ông 24 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ trộm cắp. "Các sĩ quan tham gia xử lý vụ việc này đã làm rất tốt khi bắt giữ nghi phạm nhanh chóng như vậy. Cả đội đã đến đó và hành động khi nghi ngờ có kẻ đột nhập vẫn còn ở trong nhà. Hóa ra, căn nhà hoàn toàn trống không, ngoại trừ một người đàn ông đang nằm trên giường”, Thanh tra Dale Smith thuộc Sở cảnh sát Nottinghamshire cho biết.