Hành trình Xuyên Việt từ Hà Nội - Đà Lạt bằng VF5 của gia đình 4 người: Hé lộ lịch trình 10 ngày chỉ với 13 triệu đồng

Với tổng quãng đường gần 3.200 km kéo dài suốt 10 ngày, gia đình 4 người khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ chi hơn 13 triệu đồng cho toàn bộ hành trình xuyên Việt bằng VinFast VF5...

Mới đây, trên trang fanpage gia đình Ruốc Đậu đã chia sẻ hành trình xuyên Việt kéo dài 10 ngày bằng chiếc VinFast VF5. Chuyến đi xuất phát từ Hà Nội đến Đà Lạt (Lâm Đồng), dành cho gia đình 4 người gồm bố mẹ và hai bé nhỏ 3 tuổi, 6 tuổi, với tổng chi phí hơn 13 triệu đồng.

“10 ngày rong ruổi qua bao cung đường, ngắm biển xanh, núi non hùng vĩ cùng nhiều trải nghiệm thú vị, cảm nhận được sự tự do. Đi rồi mới thấy Việt Nam quê hương ta đẹp lắm”, admin nhà Ruốc Đậu chia sẻ.

Theo gia đình, tổng quãng đường di chuyển trong chuyến đi gần 3.200 km. Trong đó, chi phí cầu đường khoảng 1,5 triệu đồng, tiền khách sạn khoảng 3,9 triệu đồng và chi phí ăn uống, vui chơi vào khoảng 8 triệu đồng.

CHI TIẾT HÀNH TRÌNH DI CHUYỂN

Ngày 1: Hà Nội - Hà Tĩnh - Quảng Trị

Gia đình Ruốc Đậu khởi hành từ Hà Nội lúc 5h sáng. Đến trưa, cả nhà dừng chân ăn tại quán Đồng Hạnh cơ sở 2 (Hà Tĩnh). Theo chia sẻ của nhân vật, món lươn xào ở đây rất đáng thử.

Sau đó, mọi người tiếp tục di chuyển đến Quảng Trị để ghé thăm và dâng hương tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân vật cũng lưu ý rằng nên mặc quần hoặc váy dài qua đầu gối khi vào viếng.

Vì biển ở Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) quá đẹp và lịch trình đang nhanh hơn dự kiến nên cả nhà quyết định quay lại đây nghỉ ngơi, vui chơi thêm.

Buổi tối, gia đình ăn tại quán Tim Lam 38 (Kỳ Xuân). "Mực nhảy ở đây tươi ngon, rất nên thử", admin gia đình Ruốc Đậu cảm thán.

Ăn xong, cả nhà di chuyển đến khách sạn Anh Đào (Kỳ Anh) để nghỉ đêm.

Ngày 2: Quảng Trị - Huế

Buổi sáng, cả nhà ghé Ozo Park (Quảng Trị) để vui chơi và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. Tại đây, có tắm suối và trượt zipline dành cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Đến trưa, nhà Ruốc Đậu thưởng thức mẹt gà ngay tại Ozo Park.

Buổi tối, cả nhà di chuyển vào trung tâm thành phố Huế để ăn tối tại quán An Tâm.

Ăn xong, tiếp tục đi Lăng Cô và nghỉ đêm tại khách sạn Thành Đạt. Nhân vật cho biết "nội thất khách sạn hơi cũ nhưng nếu chỉ nghỉ qua đêm thì vẫn ổn".

Ngày 3: Huế - Quy Nhơn (Gia Lai)

Sáng sớm, gia đình Ruốc Đậu tranh thủ ra khu vực đường Chân Mây để ngắm bình minh. Buổi trưa, cả nhà lựa chọn một quán cơm xe tải ven đường để dùng bữa và nghỉ chân.

Đến chiều, gia đình di chuyển đến biển Eo Gió (Quy Nhơn) để tắm biển."Biển thoải, nước khá trong, có nhiều dân địa phương ra tắm", admin nhà Ruốc Đậu viết.

Tối đến, cả nhà nghỉ tại homestay Ánh Dương. Nhân vật đánh giá phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và mang lại cảm giác thoải mái khi nghỉ ngơi.

Sau một ngày vui chơi, cả nhà dùng bữa tại một quán hải sản nằm ngay cạnh homestay. Hải sản được nhận xét tươi ngon, cách chế biến hợp khẩu vị.

Ngày 4: Eo Gió - Kỳ Co - Ghềnh đá đĩa - Tháp Nghinh Phong - Ninh Hoà (cũ)

Từ homestay, gia đình Ruốc Đậu chỉ mất vài phút đi bộ để ra khu vực Eo Gió, khá thuận tiện cho việc tham quan và ngắm cảnh.

Trong ngày, cả nhà tiếp tục di chuyển đến Kỳ Co. "Đường ô tô đến Kỳ Co thì tuyệt đẹp, biển Kỳ Co thì khỏi bàn vì quá mê!", bố mẹ Ruốc Đậu cho biết. Nhân vật cũng lưu ý rằng sau 17h, Kỳ Co chỉ phục vụ khách lưu trú tại khu vực này.

Buổi trưa, gia đình dùng bữa tại một quán ăn ở trung tâm Quy Nhơn với các món bánh canh và mì Quảng.

Đến tối, ăn uống tại Lotteria trong Vincom Tuy Hòa trước khi tiếp tục hành trình về Ninh Hòa nghỉ đêm.

Điểm dừng chân là khách sạn Toàn Phát (Ninh Hòa). Theo đánh giá của cả nhà, khách sạn còn khá mới, phòng sạch đẹp và đặc biệt phía đối diện có trạm sạc, thuận tiện cho việc di chuyển.

Ngày 5: Ninh Hoà - Vườn thú Zoo Doo - Cầu Đất (Đà Lạt)

Rời Ninh Hòa, gia đình dùng bữa trưa tại một quán cơm gần trạm sạc trước khi tiếp tục hành trình lên Đà Lạt.

Chiều đến, ghé thăm vườn thú ZooDoo. Đây là địa điểm rất đáng để các gia đình có trẻ nhỏ trải nghiệm nhờ không gian gần gũi thiên nhiên và nhiều hoạt động tương tác thú vị.

Buổi tối, cả nhà ăn tại quán lẩu gà lá é Tao Ngộ (quán gốc, đường 3 tháng 4, trung tâm Đà Lạt) rồi nghỉ đêm tại homestay Nhà Ven Rừng 2, khu vực gần Cầu Đất.

Ngày 6: Săn mây Cầu Đất - Langfarm Center - Nha Trang (Khánh Hoà)

Sáng sớm, cả nhà di chuyển lên khu vực điện gió Cầu Đất để săn mây. Tuy nhiên, chuyến “săn mây” lần này không thành công.

Sau đó, gia đình ghé quảng trường Lâm Viên rồi đến Langfarm Center vui chơi và ăn trưa. Theo nhân vật, nơi đây có khu vực khủng long mô hình cùng nhiều trò chơi dành cho trẻ nhỏ nên khá phù hợp với các gia đình có con nhỏ.

Ẩm thực tại Langfarm Center chủ yếu là các sản phẩm đặc trưng của thương hiệu Langfarm như ngô, khoai, bánh bao… Trong đó, món bánh tráng nướng thu hút đông thực khách khách xếp hàng chờ thưởng thức.

Buổi chiều, cả nhà di chuyển đến Nha Trang để tắm biển.

Tối cùng ngày, gia đình ăn tối tại quán Thanh Sương. "Quán rất đông, đồ ăn ok và phục vụ nhiệt tình", admin nhà Ruốc Đậu nhận xét. Sau đó, gia đình về căn hộ Aqua Sea View để nghỉ ngơi.

Ngày 7: Nha Trang - Mũi Điện - Quy Nhơn

Buổi sáng, gia đình ghé chợ địa phương để ăn bánh căn trước khi tiếp tục hành trình. Đến trưa, cả nhà dừng chân ăn cơm xe tải dưới chân đèo Cổ Mã.

Chiều về, đoàn đến Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh). Mẹ Ruốc Đậu chia sẻ, đây là địa điểm để lại nhiều ấn tượng nhất trong chuyến đi nhờ vẻ đẹp hùng vĩ và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. “Phải ghé qua nha mọi người!”, nhân vật nhấn mạnh.

Buổi tối, gia đình thưởng thức bánh xèo tôm nhảy tại Quy Nhơn trước khi nghỉ đêm tại homestay Grandparents ở khu vực ngoại ô thành phố.

Ngày 8: Quy Nhơn - Đà Nẵng - Huế

Gia đình tiếp tục hành trình trở lại Hà Nội rồi dùng bữa trưa tại một quán cơm xe tải ven đường.

Buổi chiều, cả nhà ghé biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) để tắm biển và nghỉ ngơi. Đến tối, mọi người ăn vặt ven đường và tranh thủ xem pháo hoa tại khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành.

Do không đặt được phòng tại Đà Nẵng, gia đình tiếp tục di chuyển về Lăng Cô và nghỉ đêm tại khách sạn Thành Đạt.

Ngày 9: Lăng Cô – Đồng Hới (Quảng Trị)

Trên đường di chuyển, gia đình dừng chân ăn trưa tại Vincom Đông Hà (Quảng Trị). Buổi chiều, cả nhà đến biển Bảo Ninh để vui chơi, thư giãn.

Tối cùng ngày, mọi người tiếp tục khám phá ẩm thực địa phương với các món ăn vặt và nghỉ tại homestay Cối Xay Gió.

Ngày 10: Trở về Hà Nội

Ngày cuối cùng của hành trình, gia đình Ruốc Đậu di chuyển thẳng về Hà Nội và ăn uống dọc đường tùy điểm dừng chân.

Khép lại chuyến đi xuyên Việt kéo dài 10 ngày, nhân vật cho biết gia đình đang dự định thực hiện hành trình dài khoảng 20 ngày tới Phú Quốc trong năm nay và sẽ tiếp tục chia sẻ sau khi kết thúc chuyến đi.

DANH SÁCH CÁC TRẠM SẠC TRÊN CUNG ĐƯỜNG XUYÊN VIỆT

Chia sẻ với Thương Gia về kinh nghiệm di chuyển bằng ô tô điện trong hành trình xuyên Việt, gia đình Ruốc Đậu cho biết hệ thống trạm sạc trên quốc lộ hiện khá nhiều và thuận tiện. "Trên cao tốc, thời điểm năm ngoái số lượng trạm sạc còn hạn chế nên cả nhà thường chủ động tìm trước các điểm sạc gần lối ra và lưu sẵn trên bản đồ để tiện tính toán cung đường. Sau mỗi lần dừng sạc, gia đình sẽ tiếp tục tính toán điểm sạc kế tiếp nhằm đảm bảo hành trình không bị gián đoạn", nhân vật nói.

Song, năm nay nhà Ruốc Đậu cho biết, việc di chuyển thuận lợi hơn khi nhiều trạm dừng nghỉ mới trên cao tốc đã bổ sung trạm sạc. Gia đình di chuyển liên tục khoảng 2–3 tiếng, tương đương 150–180 km, rồi kết hợp nghỉ ngơi và sạc xe. Mỗi lần sạc chỉ mất khoảng 15–20 phút là có thể tiếp tục hành trình.

Ngoài ứng dụng VinFast, nhân vật cũng gợi ý thêm ứng dụng EVCS.vn để tìm kiếm các trạm sạc trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, gia đình Ruốc Đậu cũng chia sẻ danh sách các điểm sạc kèm một số đánh giá nhanh sau trải nghiệm thực tế. "Nhiều trạm sạc hiện được đặt tại cây xăng, trung tâm thương mại hoặc điểm dừng chân lớn nên khá tiện lợi. Tuy nhiên, một số nơi vẫn gặp tình trạng đông xe hoặc không gian đỗ hạn chế, cần chủ động sắp xếp lịch trình" admin nhà Ruốc Đậu cho biết.

Một số điểm sạc được gia đình review như sau:

"Trạm dừng nghỉ Tây Ninh Bình: Khá đông vào cả chiều đi và chiều về.

Cây xăng số 150 Minh Châu (Diễn Châu): Nhiều xe tải đỗ chắn lối, việc ra vào hơi khó khăn.

Lăng Cô Beach Resort: Chỉ có cổng sạc 11kW và 30kW nên tốc độ sạc không quá nhanh.

PVOil Khánh Lê: Có 4 cổng sạc nhưng chỉ bố trí được 2 vị trí đỗ xe.

Cửa hàng xăng dầu Mipec số 27 (Đà Lạt): Được đánh giá có cảnh đẹp.

Win Coffee & Homestay tại chân đèo Cổ Mã: Có cà phê võng để nghỉ ngơi trong lúc chờ sạc.

Cửa hàng xăng dầu Bảy Cường 05: Có nhà hàng và khu vệ sinh sạch sẽ, phù hợp dừng chân lâu hơn".

Ngoài ra, gia đình cũng từng sạc tại nhiều địa điểm khác như Vincom Tuy Hòa, Vincom Đông Hà, Vincom Kỳ Anh, PVOil Hoành Sơn, Petrolimex Hành Thuận hay trạm dừng chân Vườn Xoài (Huế).

Theo nhà Ruốc Đậu, việc chuẩn bị sẵn danh sách điểm sạc và lưu trên bản đồ giúp hành trình xuyên Việt bằng ô tô điện trở nên chủ động và dễ dàng hơn đáng kể.

Có thể bạn quan tâm