Ngôi nhà 2 phòng ngủ tại số 31 phố Perrott ở khu ngoại ô giàu có Paddington của Brisbane, thành phố đông nhất tại bang Queensland, Australia được hàng xóm gọi là “ngôi nhà ma ám cũ”.
Lịch sử của bất động sản này cho thấy, nó đã thuộc sở hữu của cùng một gia đình trong 1 thế kỷ và từng được sử dụng làm bệnh viện ở thời chiến. Ngôi nhà được sử dụng cho đến những năm 1990, nhưng sau đó bị bỏ hoang một cách bí ẩn. Chủ sở hữu đã qua đời, khiến ngôi nhà bị bỏ hoang hơn 30 năm.
Nhà sử học kiến trúc và "thám tử nhà đất" Marianne Taylor chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Khi họ rời đi, về cơ bản là họ đã bỏ đi và để lại mọi thứ nguyên trạng".
Ngôi nhà đổ nát này có bố cục độc đáo với các phòng trải rộng trên 3 tầng và trần nhà cao với cửa sổ kính màu. Giữa những lỗ thủng trên trần nhà, những bức ảnh đen trắng, những con búp bê đồ chơi còn sót lại và một “tầng hầm đáng sợ”, ngôi nhà toát lên bầu không khí đáng sợ. Ngoài ra còn có một phần mở rộng bằng gạch với một căn hộ khép kín có mái che phủ đầy cây cối.
Bất động sản rộng 473m2 đã được đưa ra đấu giá vào ngày 26/7 (giờ địa phương) vừa qua với giá khởi điểm là 2,75 triệu đô la. Một gia đình địa phương trong số 150 người tham gia đấu giá đã mua được bất động sản này với giá 3,1 triệu đô la (hơn 81 tỷ đồng).