Chế độ lái tự động của Tesla đã đánh lái “thần sầu” cứu tài xế thoát nạn trong gang tấc

Camera hành trình của chiếc xe đã ghi lại được giây phút “dựng tóc gáy” trên vào lúc 18h30 (giờ địa phương) chiều tối ngày 9/11 vừa qua trên cao tốc hướng về Thung lũng Monument thuộc bang Arizona, Mỹ.

Theo đó, Clifford Lee đang lái xe trên đường cao tốc ở New Mexico sau cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla tại Austin, Texas. Anh đang lái xe ở chế độ tự lái hoàn toàn (FSD) từ Công viên Quốc gia White Sands, New Mexico, đến Thung lũng Monument.

Do tầm nhìn kém nên Lee mới để chiếc Tesla ở chế độ tự lái và chính vì điều đó đã cứu cho anh ta thoát khỏi một vụ va chạm kinh hoàng. Khi chiếc Tesla của Lee đang di chuyển gặp một chiếc xe tải đi ngược chiều thì bất ngờ từ phía sau chiếc xe tải, một chiếc SUV vượt lên.

Nhận ra đã quá muộn, sẽ không thể hoàn thành cú đánh lái kịp thời và Lee nghĩ rằng mình sẽ gặp va chạm trực diện ở tốc độ hơn 120km/h. Đúng lúc đó, chế độ tự lái của chiếc Tesla đã đánh lái “thần sầu” đưa chiếc xe vào lề đường tránh được vụ va chạm trong tích tắc.

"Tôi nhận ra rằng tài xế đang lao về phía tôi sẽ không qua khỏi. Khi tôi nhận ra điều đó, FSD đã vào cuộc và kéo tôi lên lề đường. FSD đã cứu tôi; không ai có thể làm được điều đó", Clifford Lee nói trên trang cá nhân của mình.

Có thể bạn quan tâm