Máy bay thể thao rơi xuống biển khi phi công thực hiện cú quay 360 độ giữa không trung

Cựu phi công chiến đấu quân sự và con trai được cho là đã tử nạn sau khi chiếc máy bay rơi xuống biển...

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh trước khi máy bay rơi vào khoảng 20h (giờ địa phương) tối 2/8 vừa qua tại vùng biển ngoài khơi Majorca (đối diện ngọn hải đăng Soller), Tây Ban Nha.

Team Rocket F1 Rocket là máy bay thể thao 2 chỗ ngồi, một tầng cánh đơn hai chỗ ngồi cánh thấp, cánh cong, được chế tạo chủ yếu bằng nhôm. Trước đây được chế tạo tại Cộng hòa Séc và được Team Rocket ở Texas (Mỹ) tiếp thị dưới dạng bộ dụng cụ dành cho người chơi nghiệp dư.

Theo đó, chiếc máy bay thể thao 2 chỗ ngồi Team Rocket F-4 Raider (có khả năng đạt tốc độ hơn 400km/h) rời Sân bay Palma De Mallorca vào khoảng 18h cùng ngày. Người điều khiển chiếc máy bay là một cựu phi công quân sự, đi cùng trên chuyến bay là cậu con trai 13 tuổi của ông.

Những người chứng kiến cho biết, chiếc máy bay được cho là đã thực hiện một loạt pha mạo hiểm ngoài khơi trước khi quay trở lại sân bay để đón hành khách. Trong đó, đáng kể là cú quay 360 độ ngay trên không trung đã làm nhiều du khách tại thị trấn du lịch phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra ngay sau động tác nguy hiểm này. Chiếc máy bay được nhìn thấy rơi xuống biển gần thị trấn du lịch Soller (đối diện ngọn hải đăng Soller) và rơi ở vùng nước sâu khoảng 30m.

Cảnh sát đã xác nhận 2 người trên máy bay đã tử vong nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về danh tính và quốc tịch của 2 người này. “Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Các chuyên gia từ đơn vị lặn GEA tinh nhuệ của Lực lượng Bảo vệ Dân sự, Cục Hàng hải và Cục Hàng không vẫn đang tiến hành tìm kiếm”, một phát ngôn từ cảnh sát với truyền thông địa phương.

Có thể bạn quan tâm