Nữ du khách sửng sốt khi phát hiện “đầu quái vật” nhô lên rồi chìm xuống hồ Loch Ness

Một nữ du khách đã vô tình quay lại được đoạn phim gây sửng sốt ghi lại cảnh sự xuất hiện của “quái vật huyền thoại”...

Đoạn video được quay vào ngày 16/7 (giờ địa phương) vừa qua khi nữ du khách có tên Livia đang đi dạo tại Lâu đài Urquhart, bên bờ hồ Loch Ness.

Trong đoạn phim của Livia, một hình bóng màu đen được nhìn thấy đang nổi lên rồi chìm xuống, dường như đang di chuyển ngược dòng nước. Sự kiện này diễn ra khi Trung tâm Loch Ness chào đón một thuyền trưởng mới cho tàu nghiên cứu Deepscan, sử dụng công nghệ sonar để thăm dò độ sâu của nước.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như cư dân địa phương. “Đó là một điều gì đó, không chỉ là một cành cây đưa vào rồi đưa ra”; "Chuyện gì thế này!"... chỉ là 2 trong hàng vạn lời bình luận gây sốc mạng xã hội.

Trong khi đó, Nagina Ishaq, Tổng giám đốc Trung tâm Loch Ness cho biết, đây có thể là “cư dân” nổi tiếng nhất của hồ xuất hiện. “Thật thú vị khi một phát hiện mới khơi dậy sự tò mò và những cuộc trò chuyện mới quanh hồ. Video của Livia chắc chắn đã khiến mọi người bàn tán, dù đó là một con hải cẩu, một cái cây hay thậm chí là đầu của con quái vật nhô ra khỏi mặt nước. Tất cả chúng tôi đều đang háo hức chờ đợi những lần nhìn thấy tiếp theo có thể giúp làm sáng tỏ hơn về những gì có thể tồn tại ngoài kia”, bà Nagina Ishaq kết luận.

Bên cạnh đó, Steve Glew - Thuyền trưởng sinh ra ở Yorkshire và lớn lên trên Đảo Arran cũng khẳng định đã từng chạm trán với “quái thú” này vào năm 2019 khi đang lái một chiếc tàu cao tốc về phía nam dọc theo hồ vào một buổi sáng yên tĩnh, đầy nắng.

Ông nói: “Đột nhiên, những bướu cổ điển nổi lên khỏi mặt nước, sau đó biến mất, rồi lại nổi lên thêm vài lần nữa. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại và chụp được hình ảnh thứ trông giống như một khối đen đặc biệt đang nổi lên từ bề mặt. Cho đến tận ngày nay, tôi tin rằng tôi đã thoáng nhìn thấy con quái vật đó”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm