Tan My Design: Mang về theo những ký ức và những kỷ niệm...

Giữa lòng Hàng Gai, Tan My Design mở ra một không gian nơi quá khứ, hiện tại và tinh thần Việt Nam gặp nhau đầy tinh tế…

“Không chỉ là cửa hàng, nơi đây như một điểm đến. Khách được hòa vào không gian đậm chất phố cổ Hà Nội, tinh tế sang trọng mà vẫn có hơi thở của hiện đại và ở nơi đây họ mua được không chỉ là sản phẩm mà còn mang về theo những ký ức và những kỷ niệm...” Có một nhà văn đã viết về Tan My Design 61 Hàng Gai như vậy.

Tân Mỹ bắt đầu từ một người đàn bà đẹp, bà Bạch Thị Ngải từ những năm 60 thế kỷ trước ở phố Hàng Gai. Được gây dựng vào thời chiến tranh gian khổ và Tân Mỹ từng bước phát triển trong mạch ngầm kinh tế thời bao cấp.

Thời mở cửa, Tân Mỹ với người con gái duy nhất của bà Ngải, doanh nhân Đỗ Thanh Hương đã làm cho cửa hàng của Tân Mỹ 66 Hàng Gai trở thành “địa chỉ không thể không tới” đối với những người nước ngoài đến Hà Nội.

“Khách được hòa vào không gian đậm chất phố cổ Hà Nội, tinh tế sang trọng mà vẫn có hơi thở của hiện đại”

Biết bao những vị khách quý, những nguyên thủ quốc gia cùng phu nhân của họ... đã thăm và mua hàng của Tân Mỹ... Có thể nói “Tân Mỹ” và Đỗ Thanh Hương rất nhiều năm đã cần mẫn tiếp thị hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài bằng chính cửa hàng và sản phẩm của mình, bằng những lần trực tiếp tham dự những sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong cuốn sổ tay của khách du lịch nước ngoài khi chuẩn bị thăm Hà Nội luôn có địa chỉ để đến, trong đó có Tân Mỹ. Gần đây, Tân Mỹ đã chuyển sang 61 Hàng Gai và thế hệ thứ ba tiếp nối ở Tân Mỹ cũng là cô con gái cả Thùy Linh của chị Hương, người được trao truyền từ bà ngoại và mẹ, tình yêu đối với cửa hàng cùng những sản phẩm “chở đầy ý nghĩa của văn hóa” kết nối được quá khứ hiện tại và tương lai.

Có thể bạn quan tâm