Vừa cất cánh, máy bay chở hàng bùng cháy, rơi xuống đường băng phát nổ như bom

Camera hành trình đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào khoảng 15h15 (giờ địa phương) chiều 4/11 tại Sân bay Quốc tế Louisville Muhammad Ali, một sân bay hỗn hợp dân dụng - quân sự công cộng chung nằm ở trung tâm thành phố Louisville thuộc quận Jefferson, tiểu bang Kentucky, Mỹ.

Theo đó, chiếc máy bay MD-11, mã hiệu chuyến bay 2976 của hãng vận chuyển hàng hóa UPS khởi hành từ Sân bay Quốc tế Louisville Muhammad Ali hướng đến Sân bay Quốc tế Daniel K Inouye ở Honolulu. Ngay khi vừa cất cánh khỏi đường băng, ngọn lửa đã bùng cháy từ cánh bên trái của máy bay.

Chỉ vài giây sau, máy bay đâm ngược trở lại đường băng phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Các quan chức UPS xác nhận, có 3 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay vào thời điểm đó. Hậu quả của vụ việc đã khiến 3 người tử vong cùng 11 người khác bị thương.

Vào thời điểm gặp nạn, chiếc máy bay cũng được tiếp nhiên liệu với 38.000 gallon do chuyến đi dài đến Hawaii nên đã gây ra một đám cháy lớn lan rộng đến hơn 8km. Hiện trường rất hỗn loạn với "khói và đổ nát", sân bay đã phải tạm thời đóng cửa đồng thời cơ quan chức năng đã ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ, có thời điểm bao phủ hầu hết thành phố.

Cột khói khổng lồ bao phủ Kentucky sau vụ nổ máy bay

“Chúng tôi đã huy động tất cả các cơ quan khẩn cấp đến hiện trường. Có nhiều người bị thương và đám cháy vẫn đang bùng phát. Nhiều tuyến đường bị chặn ở khu vực này - vui lòng tránh xa hiện trường”, Thị trưởng Craig Greenberg nói với truyền thông địa phương.

Có thể bạn quan tâm