Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh “dở khóc dở cười” trên vào sáng ngày 18/1 (giờ địa phương) vừa qua trên một con kênh thuộc huyện Korba, bang Chhattisgarh, Ấn Độ.
Một vụ việc gây chấn động dư luận và chính quyền khi cả cây cầu sắt dài đến 18m, nặng 30 tấn đã bị… đánh cắp ngay trong đêm 17/1. Được biết, người dân sử dụng cầu lần cuối vào khoảng 23h nhưng khi họ quay lại vào sáng hôm sau, công trình bắc qua kênh đào đã hoàn toàn “biến mất”.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy cây cầu đã bị tháo dỡ một cách có hệ thống, với những dấu vết rõ ràng của việc bị cắt. Chính quyền địa phương ước tính giá trị của công trình bị đánh cắp vào khoảng 15 lakh rupee (hơn 429 triệu đồng).
"Cây cầu ở đây đã có tuổi đời gần 50 năm và là phương tiện giao thông công cộng thiết yếu, đã bị bọn trộm cắt và lấy đi trong đêm tối. Toàn bộ cây cầu đã biến mất, làm gián đoạn việc đi lại", ủy viên hội đồng phường Laxman Shrivas cho biết.