Dành 10 năm để tiết kiệm mua “siêu xe” nhưng vỡ mộng sau 1 giờ sở hữu

Một nhà sản xuất âm nhạc đã dành 10 năm để tiết kiệm tiền mua chiếc Ferrari mơ ước nhưng nó lại bốc cháy sau một giờ được sở hữu…

Camera hiện trường đã ghi lại được hình ảnh “siêu xe” bùng cháy vào ngày 16/4 (giờ địa phương) vừa qua trên Đường cao tốc Shuto, Tokyo, Nhật Bản.

Theo đó, Honkon (33 tuổi) là một nhà sản xuất âm nhạc, đã tiết kiệm được 43 triệu Yên (hơn 7,8 tỷ đồng) trong hơn 10 năm để mua một chiếc Ferrari 458 Spider màu trắng. Anh lái xe đi dạo ở Tokyo, háo hức tận hưởng thành quả lao động chăm chỉ của mình nhưng chiếc xe đã bốc cháy khi đang lướt trên Đường cao tốc Shuto.

Honkon ngay lập tức điều khiển chiếc “siêu xe” vào lề và gọi cho sở cứu hỏa địa phương. Anh bất lực nhìn ngọn lửa nhấn chìm chiếc Ferrari, biến nó thành một đống đổ nát cháy đen.

“Khi tôi đang lái xe để rẽ trái thì thấy khói trắng bốc ra. Tôi rất mong chờ ngày này vì tôi đã siêng năng tiết kiệm tiền trong nhiều năm, rồi chuyện này lại xảy ra”, chủ nhân của chiếc “siêu xe” nói với truyền thông địa phương.

Mặc dù mất mát, Honkon cho biết anh vẫn biết ơn vì vẫn còn sống. Cảnh sát Tokyo Metropolitan cho biết, không có chiếc xe nào khác bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, được cho là bắt đầu từ khoang động cơ. Họ cho biết nguyên nhân chính xác đang được điều tra.

Có thể bạn quan tâm