Camera hiện trường đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ việc “khó tin” trên vào ngày 15/6 (giờ địa phương) vừa qua tại cửa hàng Elegance Jewellers ở khu phố trang sức Hatton Garden, London, Anh.
Trích xuất camera cho thấy, người đàn ông tóc bạc đang ngồi trước mặt ông Syed, chủ nhân của cửa hàng. Người đàn ông này được cho là đã “loanh quanh” đến 2 tiếng đồng hồ trong vai người đi mua trang sức.
Chỉ trong tích tắc, khi ông Syed lơ đãng, người đàn ông tóc bạc đã nhanh chóng đưa chiếc nhẫn kim cương lên mồm và… “nuốt chửng”. Ngay sau đó, người đàn ông tìm cách rời đi và nói rằng sẽ quay lại vào ngày hôm sau để đưa ra quyết định mua hàng.
Phát hiện đồ vật bị mất, ông Syed nhất quyết không cho người đàn ông rời đi và yêu cầu nhân viên trích xuất lại camera an ninh. "Tôi đã lịch sự yêu cầu vị khách trả lại và anh ta bắt đầu la hét và gào thét. Chúng tôi phải xem lại camera giám sát 3 lần mới nhận ra anh ta đã nuốt nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như thế này. May mà tôi đã bắt được hắn", ông Syed (58 tuổi) cho biết.
Được biết, chiếc nhẫn có một viên kim cương lớn cắt kiểu princess, cùng với một vài viên kim cương nhỏ hơn có giá trị 35.000 bảng Anh (hơn 1,23 tỷ đồng). Nhân viên cửa hàng đã đối mặt và yêu cầu người đàn ông móc họng, nôn ra chiếc nhẫn, trả lại cửa hàng.