NSND Trọng Trinh là một trong những gương mặt kỳ cựu của nghệ thuật Việt Nam, ghi dấu sâu đậm trên cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Với nửa thế kỷ gắn bó cùng nghề, ông không chỉ chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu cảm xúc mà còn khẳng định tài năng ở vai trò đạo diễn. Đằng sau ánh hào quang ấy là hành trình bền bỉ, đầy đam mê và một cuộc đời nhiều trải nghiệm đáng trân trọng.
Nghệ sĩ gạo cội với nhiều vai diễn để đời
NSND Trọng Trinh sinh năm 1957, tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trên sân khấu, NSND Trọng Trinh nổi tiếng với vai Phó Tiến sĩ Tùng trong vở Hão, vai Trung úy Công an Cường của vở Nhân danh công lý. Với điện ảnh, ông ghi dấu với vai chiến sĩ công an Nam Hà, phim Săn bắt cướp, năm 1989.
Không dừng lại ở sân khấu hay điện ảnh, Trọng Trinh còn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Ông góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Gió qua miền tối sáng, Tuổi thanh xuân, Mưa bóng mây… Mỗi vai diễn đều mang đến một màu sắc riêng, thể hiện sự đa dạng trong lối diễn và sự tận tâm với nghề của ông.
Từ năm 1997, nghệ sĩ Trọng Trinh quyết định rẽ sang con đường trở thành đạo diễn. Bộ phim đầu tay Mưa dầm ngõ nhỏ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn sáng tạo đầy sôi nổi của ông phía sau máy quay. Giai đoạn sau này, ông đạo diễn loạt phim truyền hình đình đám như Cầu vồng tình yêu, Tình yêu không hẹn trước, Zippo, Mù tạt & Em…Bên cạnh đó, ông còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? phiên bản Việt từng chiếm được cảm tình mạnh mẽ của khán giả nhờ sự chân thật và cảm xúc gia đình.
Ít ai biết rằng chặng đường đến với nghệ thuật của nam nghệ sĩ không hề bằng phẳng. Thời điểm ông quyết định theo nghiệp diễn, cha ông phản đối dữ dội đến mức từng đuổi đánh ông quanh khu nhà tập thể. Nhưng bằng đam mê không thể dập tắt, ông vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, để rồi có được sự nghiệp rực rỡ như hôm nay.
Trong mắt khán giả, NSND Trọng Trinh thành công và tạo được tiếng vang ở cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn. Nhưng với chính ông, đạo diễn là công việc áp lực và đòi hỏi nhiều hơn, bởi “khi làm đạo diễn, mình muốn mọi thứ phải chỉn chu, tốt nhất có thể”. Sự nghiêm túc ấy cũng chính là điều khiến các tác phẩm của ông luôn được đánh giá cao.
Từng đổ vỡ trong hôn nhân
Dù hoạt động nghệ thuật sôi nổi, NSND Trọng Trinh lại có đời sống riêng kín đáo, trầm lặng. Ông từng có cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với người vợ đầu. Sau khi ly hôn, ông nhận nuôi hai con vì “mình có điều kiện kinh tế hơn”. Cả hai con trai của ông đều được tạo điều kiện học hành đầy đủ, du học nước ngoài.
Năm 2011, Trọng Trinh tái hôn với người vợ thứ hai, kém ông 16 tuổi. Cả hai từng trải qua đổ vỡ nên dễ dàng tìm thấy sự thấu hiểu và đồng điệu trong suy nghĩ. Nói về vợ, nam nghệ sĩ từng bộc bạch, bà xã Lan Phương vui vẻ, sôi nổi và thích trò chuyện còn ông lại trầm lắng, hướng nội. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại giúp họ cân bằng và bù trừ cho nhau, tạo nên mái ấm bình yên và hạnh phúc.
Ở tuổi gần 70, NSND Trọng Trinh vẫn giữ được phong độ trẻ trung, năng lượng tích cực và tinh thần yêu nghề. Ông luôn chia sẻ rằng bí quyết giữ sức khỏe của mình là lối sống điều độ, suy nghĩ lạc quan và đặc biệt là sự đồng hành của người vợ hiền.
Được vợ hỗ trợ và thấu hiểu nên ở tuổi về hưu, đã lên chức ông nội nhưng NSND Trọng Trinh vẫn gặt hái được nhiều thành công với các dự án phim và hoạt động cho cộng đồng.