Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng trên vào sáng ngày 18/1 (giờ địa phương) vừa qua trên đỉnh núi Bulusaraung ở Nam Sulawesi, Indonesia.
Chiếc máy bay ATR 42-500 cất cánh từ Yogyakarta cho chuyến bay kéo dài 2 giờ đến Makassar, Nam Sulawesi nhưng được cho là đã mất liên lạc khi máy bay cách sân bay khoảng 20km. Khi đó, trên máy bay có 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách.
Được biết, kiểm soát không lưu đã truyền đạt thêm một số chỉ thị. Các chỉ thị này nhằm mục đích đưa máy bay trở lại đường băng theo đúng quy trình trước khi chiếc máy bay “mất tích”.
Các quan chức cho biết, máy bay đang bay ở độ cao thấp trên biển, hạn chế phạm vi phủ sóng của radar và tín hiệu cuối cùng được thu nhận lúc 11h20 (giờ địa phương) trưa ngày 17/1 cách sân bay khoảng 20km về phía đông bắc. Chiếc máy bay mang số đăng ký PK-THT thuộc sở hữu của Indonesia Air Transport, một công ty chuyên cung cấp các chuyến bay thuê bao cho các doanh nghiệp dầu khí và khu vực công.
Các đội cứu hộ phải vật lộn trong sương mù dày đặc để tiếp cận hiện trường vụ tai nạn hẻo lánh, nơi máy bay rơi xuống. Lực lượng chức năng đã yêu cầu thiết bị leo núi chuyên dụng để tiếp cận các vị trí trên địa hình dốc, nơi được cho là có các mảnh vỡ của máy bay và thi thể người bị nạn.
Muhammad Arif Anwar, Trưởng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Makassar cho biết: "Việc phát hiện ra thân máy bay này có giá trị quan trọng trong việc thu hẹp khu vực tìm kiếm. Nhóm phối hợp hiện đang tập trung vào việc bảo vệ hiện trường, thu thập dữ liệu về các phát hiện và điều chỉnh chiến thuật hoạt động theo điều kiện địa hình tại hiện trường".