Bà Clinton: "Tôi không sợ thất bại"

Lúc 23h 40 tối nay 9/11 (theo giờ Việt Nam), bà Hillary Clinton đã có bài phát biểu trước những cử tri và người ủng hộ sau thất bại trong cuộc đua vào Nhà trắng. Trước đó, bà Clinton đã gọi điện chúc
Bà Clinton: "Tôi không sợ thất bại"

Hillary Clinton xuất hiện trên sân khấu

Bà Clinton bước vào khán phòng trong tiếng vỗ tay reo hò của những người ủng hộ. Bà mặc bộ vest xám cổ màu tím, cùng màu với cà vạt của chồng - cựu tổng thống Cliton – sánh bước lên bục phát biểu.

Ứng viên Đảng Dân Chủ Clinton đã không kìm được nước mắt xúc động khi đón nhận sự ủng hộ và vỗ tay nồng nhiệt của cả khán phòng. Trong sự xúc động, bà liên lục lặp lại lời “cảm ơn rất nhiều” tới tất cả mọi người đã có mặt ở đây, cảm ơn các cử tri, các lãnh đạo, những người bạn… đã luôn động viên, ủng hộ bà trong suốt cuộc tranh cử căng thẳng vừa qua.

Bà Clinton: "Tôi không sợ thất bại" ảnh 1
Bà Clinton đã chấp nhận thấp bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc bỏ phiếu gay cấn hôm 8/11.

Bà Clinton cho biết đã gọi điện chúc mừng Donald Trump ngay đêm qua và đề nghị làm việc cùng ông ấy vì lợi ích của đất nước. "Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người Mỹ", bà nói.

Bà Clinton cho biết, sự thất bại trước đối thủ Donald Trump ngày 8/11 “không phải kết quả chúng ta muốn. Tôi biết các bạn thất vọng thế nào, vì tôi cũng vậy". Nhưng bà kêu gọi mọi người "chấp nhận kết quả và hướng về tương lai của nước Mỹ”. Vì sự thật là ông Donald trump đã thắng, và trở thành là tổng thống mới của người Mỹ. Điều này giờ không thể thay đổi được nữa.

Với chặng đường vận động tranh cử kéo dài nhiều tháng qua, bà Hillary đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những người phụ nữ đặt niềm tin vào chiến dịch này và cá nhân bà với giấc mơ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

“Tôi muốn các bạn biết rằng không có gì làm tôi tự hào hơn là trở thành người che chở cho các bạn", bà Clinton nghẹn ngào xúc động, và ví von “Tôi biết rằng chúng ta vẫn chưa vượt qua được bức trần kính cao nhất (của khách sạn New York nơi bà đang phát biểu-PV) và khó khăn nhất, nhưng tôi biết một ngày nào đó, một người nào đó sẽ làm được và tôi hy vọng điều đó sẽ đến sớm hơn chúng ta nghĩ".

Những người ủng hộ bà Hillary đã không kìm được xúc động nghẹn ngào, vỗ tay vang dội ủng hộ bà…

Bà Hillary cũng cảm ơn tới nhiều người quan trọng, đồng hành bên bà trong cuộc đua cam go này, trong đó, có hai phó tướng Kaine và Holton, hay Bill và Chelsea, Mark Charlotte Aidan... Đặc biệt, bà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama vì “đất nước chúng ta nợ hai bạn lòng biết ơn to lớn". Và không quên cảm ơn những người thân trong gia đình đã đồng hành cùng bà trong chặng đừng cam go vừa qua.

Ngoài ra, những người nhân viên trong nhóm hỗ trợ tranh cử đã dốc hết tâm sức vào chiến dịch này để đem lại kết quả tốt nhất cho bà Clinton. Cùng hàng triệu tình nguyện viên, người đứng đầu cộng đồng, các nhà hoạt động và tổ chức công đoàn... cũng đã góp tiếng nói ủng hộ, khích lệ bà. Trong đó, bà vẫn ghi tâm cả những người đã đóng góp, thậm chí là khoản nhỏ như 5 USD, vì đó là động lực giúp nhóm của bà vận hành chiến dịch. "Với tất cả chúng ta và người trẻ nói riêng, tôi hy vọng các bạn sẽ nghe điều này – như Tim đã nói, tôi dành toàn bộ cuộc đời để đấu tranh cho những gì tôi tin tưởng".

Dù vậy, bà Hillary cũng nhắn nhủ đôi lời về sự "thành công và thất bại" mà mình vừa trải qua, trong đó có lúc bà cảm thấy “thực sự đau đớn".

Cuối cùng, “tôi không sợ thất bại vì tôi là người Mỹ, và luôn nỗ lực để đạt được những mục tiêu của quốc gia”, bà Clinton nhấn mạnh, và khuyên mọi người “đừng bao giờ mất niềm tin để tiếp tục chiến đấu vì chân lý”.

Bà cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia cuộc bầu cử tổng thống này vì bà là ứng viên nữ đầu tiên và nhận được nhiều sự ủng hộ để trở thành tổng thống Mỹ.

Nhưng bà Hillary cũng thừa nhận sự thất bại này để lại sự tổn thương và “nó sẽ hiện hữu một thời gian dài”.

Cuối cùng, bà cầu nguyện "Chúa ban phước lành cho các bạn và cho nước Mỹ và cho tôi" và “dành tình yêu cho đất nước này nhiều hơn. Nếu chúng ta đồng hành cùng nhau, làm việc với nhau thì những ngày tươi đẹp của chúng ta vẫn đang ở phía trước. Và chúng ta chiến đấu vì điều đó, dù hôm nay chúng ta thua cuộc…”.

Kết thúc phát biểu, bà Clinton kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi lớn cho người dân từ cuộc bầu cử và tổng thống Trump vì bà Hillary cũng là một cử tri Mỹ.

Hải Hà / Skynews

Có thể bạn quan tâm