Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc “khó tin” trên tại ngôi làng Greater London, nằm ở phía bắc Romford - một thị trấn lớn ở phía đông London, Anh.
Theo đó, trẻ em tại Trường tiểu học Dame Tipping đã buộc phải ở trong nhà kể từ lễ Phục sinh vì sự an toàn. “Sự cố” bắt đầu từ việc khu vực này bỗng xuất hiện một đôi diều hâu.
Con chim săn mồi - được cho là một phần của cặp đôi đang giao phối - đã gây kinh hoàng cho dân làng ở Havering-atte-Bower trong nhiều tháng. Nhưng vì diều hâu được bảo vệ, nhà trường cho biết "không có gì có thể làm được ngoài lệnh cấm ra ngoài trời".
Quy định của trường được đưa ra sau một số vụ việc xảy ra tại ngôi làng Greater London, nằm ở phía bắc Romford. Một người phụ nữ - cô Nikki Dix (37 tuổi), khẳng định đã bị "con diều hâu bổ nhào tấn công" khi đang đi bộ trong công viên.
“Tôi đã bị nó làm cho sợ hãi. Nó nhìn tôi với ánh mắt ác ý nên tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình một lúc lâu và tôi buộc phải vung túi xách lên nhằm bảo vệ đầu của mình vì bị nó mổ”. Cô Nikki Dix cho biết khi chỉ vào vết xước trên đầu.
Bên cạnh đó, Stella McCarthy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Dame Tipping cũng cho biết: "Là một trường học, việc bảo vệ trẻ em là vô cùng quan trọng".
Người phát ngôn của Hội đồng Havering nói rằng: "Diều hâu được luật pháp Vương quốc Anh bảo vệ, do đó các lựa chọn can thiệp của chúng tôi rất hạn chế và chúng tôi khuyên rằng các biển cảnh báo sẽ là giải pháp dễ dàng nhất vào thời điểm này".