Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trên vào lúc hơn 9h (giờ địa phương) sáng 14/6 trong một cửa hàng bán đồ tín ngưỡng Cơ đốc giáo ở ở Thành phố Malang, Đông Java, Indonesia.
Trích xuất camera cho thấy, người nữ chủ quán đang ngồi ở quầy thu ngân gần lối vào cửa hàng. Bất thình lình, một chiếc SUV màu xanh chạy với tốc độ cao đâm xuyên qua cửa kính lao thẳng vào cửa hàng.
Chiếc xe đâm trúng vào các kệ đựng đồ tôn giáo, một tủ kính đựng đồ trang sức tâm linh cũng bị phá hủy trong vụ va chạm. Có thể thấy, một bức tượng Đức Mẹ đồng trinh nằm ở trung tâm của cửa hàng vẫn không bị hư hại mặc dù bị chiếc xe va trúng.
Ahmad Dahlan (80 tuổi), nam tài xế điều khiển chiếc SUV mở cửa bước ra ngoài “vò đầu bứt tai” trước hiện trường tan hoang. May mắn nữ chủ quán bình an vô sự nhưng cô bị một phen “đứng hình” trước vụ tai nạn không mong muốn này.
“Tài xế đã đạp nhầm chân ga. Anh ta nên đạp phanh, chứ không phải chân ga. Sau vụ tai nạn, người lái xe ngay lập tức ra ngoài và tỏ ra bối rối”, Thanh tra cảnh sát One Isrofi, Trưởng đơn vị thực thi pháp luật tại Sở cảnh sát giao thông Malang Resort cho biết.
Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến cho thiệt hại của cửa hàng ước tính lên tới 7 triệu rupiah (hơn 11 tỷ đồng) và ông Ahmad Dahlan đã đồng ý chi trả toàn bộ.