Trận chung kết ASEAN Cup 2026 khép lại trên sân Mỹ Đình tối 26/8 với những diễn biến đầy cảm xúc khi khán giả được chứng kiến cơn mưa bàn thắng.
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) sau khi vượt qua Thái Lan tổng tỉ số 4 - 2 ở chung kết. Kết quả này đã giúp “Những chiến binh Sao Vàng” nâng số lần đăng quang tại giải đấu lên con số 4, thành tích giúp Việt Nam bắt kịp Singapore, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với chính Thái Lan.
HLV Kim Sang Sik quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam so với trận thắng Thái Lan ở chung kết lượt đi. Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc được hỗ trợ bởi bộ đôi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Có vẻ thầy “Sáu” muốn dùng 2 từ SON - HÊN luôn ở bên đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về kịch tính này.
Ở bên kia chiến tuyến, Thái Lan bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên mà không để thủng lưới nếu muốn lật ngược tình thế bởi kết quả nghèo nàn từ lượt đi. Hiệp một, “Voi chiến” chủ động tấn công và không hề e ngại sức ép từ hơn 40.000 cổ động viên của đội nhà trên khán đài sân Mỹ Đình.
Chỉ sau 12 phút bóng lăn, Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ một quả tạt của Waris Choolthong bên cánh phải, Seksan Ratree khống chế bước 1 không tốt nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Yotsakorn Burapha. Tiền đạo 21 tuổi tung cú dứt điểm mạnh, khiến thủ môn Patrick Lê Giang, chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi, không thể cản phá.
Phải công nhận, đội tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về với tâm thế “không còn gì để mất” và thể hiện đúng tinh thần đó ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Anthony Hudson nhập cuộc đầy quyết tâm, lao lên ép sân khiến hàng vạn khán giả của đội chủ “thót tim”.
Bàn thắng mở tỷ số như chất xúc tác giúp Thái Lan tiếp tục gây sức ép. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Phan Tuấn Tài thực hiện đường tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh trái, loại bỏ 3 cầu thủ đối phương nhưng Xuân Son trong tư thế với hết tầm vẫn chỉ có thể đánh đầu đưa bóng tìm đến khung gỗ.
Đó là dấu hiệu cho thấy Việt Nam không hề đánh mất thế trận dù bị dẫn bàn trước. Điều quan trọng hơn, lợi thế thắng 2 - 0 ở lượt đi giúp đội quân áo đỏ vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi trên bình diện tổng tỷ số.
Bước sang hiệp 2, Thái Lan đứng trước cơ hội vàng để cân bằng tổng tỷ số. Kakana Khamyok bứt tốc rồi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Darwish Ahmed Eisa lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Toàn bộ cổ động viên trên khán đài sân Mỹ Đình như “ngừng thở” thế nhưng, Kakana lại sút bóng vọt xà.
Kakana chắc chắn sẽ phải tiếc nuối với cơ hội ngon ăn này bởi chỉ 4 phút sau, Thái Lan phải nhận bàn thua. Đỗ Hoàng Hên dứt điểm đưa bóng dội cột dọc, sau đó bóng chạm chân thủ môn Chatchai Budprom và đi vào lưới, giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 1 - 1 và nâng tổng tỷ số cả 2 trận lượt đi và về lên 3 - 1.
Sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam như được giải tỏa tâm lý, thi đấu dễ dàng hơn và kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Đến phút 85, cầu thủ vào sân thay người Wanchai Jarunongkran, tận dụng tình huống Trương Tiến Anh để mất bóng và dứt điểm thành công giúp cho Thái Lan dẫn 2 - 1, qua đó rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 2 - 3.
Đây chính là giai đoạn Việt Nam cho thấy sự khác biệt của một đội bóng đang giữ ngôi vô địch. Không nhất thiết phải áp đảo hoàn toàn, nhưng biết cách chịu đựng sức ép, chờ đợi sai lầm và trừng phạt đối thủ.
Khi đồng hồ điểm đến phút 90+4, chính Wanchai Jarunongkran, người thắp lên hy vọng cho Thái Lan, lại đá phản lưới nhà. Cú “quăng chân” của Wanchai Jarunongkran đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng tỷ số, quá đủ để “Những chiến binh Sao Vàng” giữ cúp vô địch ở lại sân Mỹ Đình.
Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng đậm 4 - 2 sau 2 lượt trận, qua đó giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 4 và bảo vệ thành công “ngôi Vương” trong 2 kỳ liên tiếp. Với 4 chức vô địch, Việt Nam đã san bằng thành tích của Singapore. Đội bóng Đảo quốc sư tử từng 4 lần bước lên đỉnh khu vực vào các năm 1998, 2004, 2006 và 2012. Việt Nam cũng trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, sau Thái Lan và Singapore.