Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “khó tin” trên vào khoảng 21h (giờ địa phương) tối 16/3 vừa qua tại một khu dân cư ở Ma Cao, Trung Quốc.
Unitree G1 là robot hình người thông minh thế hệ mới từ Unitree Robotics. Với chiều cao 1,3m, nặng 35kg, G1 linh hoạt, có thể múa gậy, nấu ăn, di chuyển trên địa hình phức tạp, lý tưởng cho nghiên cứu AI và giáo dục.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người phụ nữ la hét và vẫy túi xách về phía con robot nhỏ xíu trong khi con robot liên tục giơ tay lên không trung. Đoạn phim sau đó cho thấy, sĩ quan cảnh sát hộ tống robot hình người Unitree G1 xuống đường, một người dẫn robot bằng vai.
Sau vụ việc, người phụ nữ nói với cảnh sát rằng bà cảm thấy không khỏe và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Sau khi các bác sĩ xác nhận không có xô xát nào giữa cô và robot, người phụ nữ giấu tên cho biết cô sẽ không khiếu nại người điều khiển robot.
Đoạn video ngắn về con robot bị cảnh sát áp giải đã tạo ra một làn sóng chế ảnh, khi người dùng bình luận đùa rằng đây là “Vụ bắt giữ lịch sử”; "Có vẻ như con robot cần một luật sư hoặc một số quyền cơ bản”...