Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trên vào ngày 12/8 (giờ địa phương) vừa qua tại vùng biển ngoài khơi Ibiza một hòn đảo ở Địa Trung Hải, cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha.
Salvamento Marítimo Humanitario (Cứu hộ hàng hải nhân đạo) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động theo các nguyên tắc "tình nguyện, đoàn kết, nhân đạo, phổ quát, bình đẳng, công bằng và nhân phẩm" được thành lập tại Zarautz (một đô thị trong tỉnh Guipúzcoa thuộc cộng đồng tự trị Xứ Basque, Tây Ban Nha) vào năm 2015.
Theo đó, chiếc siêu du thuyền mang tên Da Vinci neo đậu ngoài khơi Ibiza. Không rõ lý do gì, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phòng máy của chiếc du thuyền.
Có thể thấy, chiếc siêu du thuyền dài hơn 27m chìm trong biển lửa với một cột khói xám đen khổng lồ bốc lên trời. Theo Hiệp hội Cứu hộ và An toàn Hàng hải Salvamento Marítimo, 7 thành viên trên du thuyền đã được sơ tán mà không bị thương và trong "tình trạng tốt".
Bất chấp nỗ lực chung của lực lượng ứng phó khẩn cấp, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội và cuối cùng chiếc du thuyền đã chìm xuống biển. Chính quyền hàng hải Tây Ban Nha đã điều động một tàu cứu hộ và tàu tuần tra để ứng phó cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
“7 thành viên phi hành đoàn đã được Naos giải cứu trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngọn lửa không thể kiểm soát được. Lực lượng Guardamar vẫn ở lại khu vực để dọn dẹp đống đổ nát”, một phát ngôn từ Salvamento Marítimo cho biết.