Mất mạng trong lúc livestream khi chiếc trực thăng siêu nhẹ rơi xuống đất rồi bùng cháy

Chiếc trực thăng siêu nhẹ gặp trục trặc đã rơi xuống đất và bùng cháy khiến người đàn ông tử vong khi đang livestream...

Tang Feiji (Đường Phi Cơ - 55 tuổi), một người có sức ảnh hưởng trong ngành hàng không đến từ Trung Quốc đã mất mạng giữa buổi phát trực tiếp khi đang lái trực thăng.

Feiji đang phát sóng vào ngày 27/9 (giờ địa phương) khi chiếc trực thăng siêu nhẹ 2 cánh quạt của anh lao xuống huyện Kiến Các, tỉnh Tứ Xuyên, miền trung Trung Quốc. Trong khi khán giả kinh hoàng và lo lắng lấp đầy cuộc trò chuyện trực tiếp bằng những lời kêu gọi "cứu anh ấy" và "gọi dịch vụ khẩn cấp", người có sức ảnh hưởng đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường do tác động và đám cháy xảy ra sau đó.

Có thể thấy, Feiji không đội mũ bảo hiểm hoặc dù và chỉ hạ cánh trong thời gian ngắn để điều chỉnh góc quay camera trước khi quay lại. Kể từ đó, tài khoản phát trực tiếp của anh đã được đặt ở chế độ riêng tư, chỉ những người hâm mộ hiện tại mới có thể xem nội dung của anh, trong khi cái chết của Feiji đang được điều tra.

Được biết, Tang Feiji đã mua chiếc trực thăng này vào năm 2024 với giá khoảng 36.500 bảng Anh (gần 1,3 tỷ đồng) và vào thời điểm đó, anh ta tuyên bố rằng giờ đây không còn yêu cầu bằng phi công để lái máy bay siêu nhẹ nữa. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không khẳng định rằng bất kỳ máy bay tầm thấp nào cũng cần có bằng phi công và thậm chí phải đăng ký với cơ quan hàng không dân dụng trước khi bay.

Đây không phải là lần đầu tiên Feiji gặp tai nạn, trước đó, anh chàng này đã từng sống sót sau 2 vụ tai nạn do sự cố kỹ thuật. Cư dân mạng đã bình luận về vụ việc và văn hóa của các influencer trên mạng, nhớ lại những gì đã xảy ra với Feiji: “Người có sức ảnh hưởng ở Tứ Xuyên, Đường Phi Cơ, đã đâm một chiếc máy bay siêu nhẹ trong lúc livestream và tử vong. Thật bi thảm”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm