Nam công nhân xây dựng vô tình phát hiện chiếc túi chứa hơn 30.000USD trong nhà vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng vào khoảng 17h16 (giờ địa phương) chiều ngày 7/5 tại Sở cảnh sát thành phố Orlando thuộc bang Florida, Mỹ.

Luis Salazar, một nam công nhân xây dựng, đang làm việc trong cửa hàng Wawa thì phát hiện một chiếc túi đeo hông bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh. Khi kiểm tra, Salazar thấy bên trong túi có hơn 30.000 USD (gần 800 triệu đồng) tiền mặt cùng với các giấy tờ tùy thân.

Thay vì “nổi lòng tham”, người công nhân quyết định liên lạc với cảnh sát để tìm kiếm chủ nhân nhằm trao trả lại số tiền đó. Chỉ sau vài giờ, cảnh sát đã tìm ra chủ nhân số tiền thuộc về một nam thanh niên 24 tuổi, người đã bán bộ sưu tập thẻ Pokémon để gây quỹ chữa bệnh cho em gái của mình.

Khi các nhà chức trách thu hồi được toàn bộ số tiền và trả lại cho chủ nhân, chàng thanh niên đã bật khóc khi xác nhận rằng không thiếu một đồng nào. Luis Salazar đã từ chối mọi phần thưởng cho hành động của mình và nói rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại số tiền đó.

"30.000 USD là một khoản tiền lớn nhưng đó không phải là tiền tôi có thể giữ. Tôi muốn tự mình kiếm tiền", Luis Salazar nói với truyền thông địa phương trong ngày trả lại số tiền “khủng” ở Sở cảnh sát.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm