Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “thót tim” trên vào khoảng 7h (giờ địa phương) sáng 7/4 vừa qua tại Luyang, thuộc tiểu bang Sabah, Malaysia.
Vào thời điểm trên, nhiều người dân đã hét lên hoảng sợ khi phát hiện một người đàn ông di chuyển trên thanh dầm hẹp của cây cần cẩu xây dựng. Được biết, cây cần cẩu có độ cao tới 126 mét.
Ngay khi nhận được tin báo, phòng cứu hỏa và cứu nạn Penampang đã cử một đội gồm 8 nhân viên đến hiện trường. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã đến giải cứu nhưng người đàn ông lại tự mình trèo xuống một cách an toàn.
Người đàn ông cho biết, anh ta nghe thấy “tiếng thì thầm” bên tai bảo trèo lên cây cần cẩu. Người đàn ông cũng khẳng định thêm rằng anh bị mắc chứng mộng du.
"Chúng tôi đến nơi và thấy anh ta ở cuối cần cẩu, trên đỉnh tòa nhà đang xây dựng. Sau một thời gian căng thẳng, anh ta đã xuống đất an toàn và được bàn giao cho cảnh sát để điều tra thêm", Zeno Tinggalan - Trưởng phòng cứu hỏa và cứu nạn Penampang cho biết.