Camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ việc vào khoảng gần 11h (giờ địa phương) trưa 10/2 vừa qua tại một ngân hàng thuộc quận Gijang, Busan, Hàn Quốc.
Vào thời điểm đó, 3 nữ nhân viên đang ngồi trước quầy giao dịch của ngân chi nhánh ngân hàng để tiếp 2 khách hàng. Phía xa có một số khách hàng khác đang ngồi chờ đến lượt mình.
Từ cửa, một nam thanh niên mặc áo khoác xanh lá cây, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo khẩu trang, tay cầm ba lô đi vào. Anh ta đặt ba lô xuống nền nhà ngay bên cạnh cửa sau đó đi về phía bàn lấy phiếu thứ tự giao dịch.
Tiếp đến, nam thanh niên đi một vòng về phía quầy giao dịch rồi bất ngờ tay rút một vật thể hình khẩu súng được bọc trong nhựa đen và ra lệnh cho mọi người bên trong “quỳ xuống”.
Các khách hàng phát hiện vụ việc hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Ba nữ nhân viên cũng hoảng sợ không kém đứng bật dậy không dám chống cự.
Nam thanh niên với ý định đột nhập vào một căn phòng bên trong để cướp tiền trong két nhưng cửa bị khóa. Quay trở lại, một tay vung khẩu súng lên, một tay chỉ trỏ yêu cầu các nữ nhân viên nhét tiền mặt vào ba lô cho mình.
Lợi dụng sự mất tập trung của tên cướp, Park Cheon-gyu, một khách hàng tại ngân hàng đã giằng lấy khẩu súng của nghi phạm. Các nữ nhân viên cùng bảo vệ cũng lao tới hỗ trợ Park Cheon-gyu khống chế tên cướp.
Họ đã tịch thu vũ khí của nam thanh niên và phát hiện ra rằng, đó thực chất là một khẩu súng nước hình khủng long được giấu trong nhựa đen để trông giống như một khẩu súng thật. Các sĩ quan của Đồn cảnh sát Busan Gijang sau đó đã bắt giữ tên cướp.
“Mọi người có thể thấy vụng về hoặc thậm chí buồn cười khi có một khẩu súng nước bên trong túi nhựa. Vào thời điểm đó, tình hình cực kỳ nghiêm trọng và đáng sợ khiến các nhân viên nữ cùng khách hàng vô cùng sợ hãi”, một nữ nhân viên giao dịch tại ngân hàng cho biết.
Các nhà chức trách địa phương cho biết, họ sẽ điều tra nhằm làm rõ động cơ của nam thanh niên trong vụ cướp.