Nhân viên y tế sử dụng xe cứu hộ đưa cô gái nặng 300kg nhập viện

Đội cứu thương đã sử dụng xe kéo cứu hộ cùng hàng chục thanh niên mới có thể đưa cô gái nặng 300kg nằm im trên giường đến bệnh viện…

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc khó tin trên vào chiều ngày 6/2 (giờ địa phương) vừa qua ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Ayutthaya, Thái Lan.

Theo đó, các dịch vụ cấp cứu được gọi đến khi một người phụ nữ có tên Chatwisa (36 tuổi), béo phì mãn tính, bắt đầu gặp khó khăn khi thở tại nhà riêng của cô. Các nhân viên y tế cảm thấy sốc khi chứng kiến cô gái nằm sấp trên giường, đang húp trà sữa từ một cái bát bên cạnh miệng.

Có thể thấy, nhiều người dân đã phải phá dỡ bức tường cũng như cánh cửa để đưa cả chiếc giường lẫn cô gái ra ngoài. Một chiếc xe cứu hộ đã được điều động đến cùng các xe cứu thương.

Gần 10 nam thanh niên hết sức khó khăn trong việc hợp sức khiêng chiếc giường… khung sắt được làm riêng cho cô gái ra khỏi phòng. Tiếp đến, cả cô gái lẫn chiếc giường được kéo lên chiếc xe cứu hộ đang chờ sẵn ngoài sân nhà.

Cô gái được cả đoàn xe… hộ tống đến Bệnh viện Somdej Phra Sangkharat trong khi các bác sĩ và y tá liên tục ra lệnh cho cô ngừng ăn ngay lập tức. Cha của Chatwisa cho biết, cô đã bị thừa cân từ khi còn nhỏ. Cân nặng của cô đã tăng dần lên 270kg vào năm ngoái khiến cô phải nằm liệt giường. Sau đó, cô tăng vọt lên 300kg. Ông nói thêm: “Không ai có thể giúp con gái tôi, vì vậy cô bé phải nằm liệt giường liên tục, dẫn đến lở loét do nằm lâu”.

“Tôi ăn cơm với 2 quả trứng ốp la vào bữa sáng và trà sữa trân châu yêu thích của tôi. Tôi để cơm bên cạnh mình cả ngày để ăn khi muốn. Tôi thích thịt nướng. Mới đây tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi máy điều hòa bị hỏng vào tháng trước. Kể từ đó, tôi rất nóng. Tôi đã cố gắng tìm cách đi khám bác sĩ, nhưng tôi không thể tìm được xe”, Chatwisa cho biết.

Có thể bạn quan tâm