Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào ngày 27/5 (giờ địa phương) vừa qua trong nhà hàng ở Udon Thani, một tỉnh thuộc vùng Isan của Thái Lan.
Vào thời điểm trên, nhà hàng đang rất đông thực khách đến ăn trưa. Bất ngờ, một con thằn lằn khổng lồ dài hơn 2m xuất hiện và bò vào trong nhà hàng.
Nhiều thực khách hét lên khi phát hiện con bò sát ẩn sau quầy đồ uống vì bị mắc kẹt trong khe cửa kính. Mọi người đua nhau bỏ chạy khi nhầm tưởng con thằn lằn là cá sấu khiến nhà hàng vắng như “chùa bà đanh”.
Lực lượng chức năng địa phương có mặt ngay sau khi nhận được tin báo và đã “tóm gọn” con vật hung dữ. Cảnh quay cho thấy họ tóm lấy con quái vật đang bị kẹp trong khe hở giữa cửa sổ và quầy bar.
“Tôi đã bị sốc vì tôi cũng nghĩ đó là một con cá sấu và tôi tự hỏi làm thế nào một con cá sấu có thể đến đây. Tôi chạy đến để xem và thấy đó là một con kỳ đà nước nhưng tôi vẫn sợ. Tôi không dám tự mình bắt nó vì nó quá lớn vì vậy tôi đã gọi cho chính quyền để giúp bắt và di dời nó”, Boonrit Thatpaiboon (22 tuổi), nam nhân viên nhà hàng cho biết.
“Thằn lằn giám sát thường được tìm thấy gần kênh rạch hoặc trong rừng và suối. Chúng hiếm khi xuất hiện ở những khu vực có nhiều người”, Manasnan Suwannhong - nhân viên ứng phó thảm họa địa phương nói với truyền thông.