Ann Vincent Walter cho biết, cô nhìn thấy một chiếc dù lớn lơ lửng trên ngôi nhà của mình ở phía tây Texas (Mỹ) vào ngày 2/10 (giờ địa phương) vừa qua.
Cô Ann đã ngay lập tức liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hale, nơi các quan chức cũng đã được NASA gọi điện về một thiết bị bị mất. Người phụ nữ sau đó đã đăng một loạt ảnh lên trang cá nhân của mình cho thấy cảnh một thiết bị vũ trụ nằm trên cánh đồng của gia đình.
Thiết bị này được cho là do Đội khinh khí cầu khoa học Columbia phóng lên như một phần của loạt thí nghiệm nhằm cải thiện độ chính xác của kính viễn vọng. Lịch trình phóng trên trang web của cơ sở khinh khí cầu cho thấy, một loạt các vụ phóng từ Fort Sumner (New Mexico) cách nơi thiết bị rơi khoảng 225km về phía tây.
“Chúng tôi đã quay clip và chụp ảnh nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị cho ngày mới. Hayden - con trai tôi tin rằng chiếc dù đã rơi xuống đâu đó vì nó biến mất khỏi bầu trời…", Ann Vincent Walter viết trên trang xã hội của mình.