#VTV1

Một chương trình thiện nguyện tại huyện Con Cuông (Nghệ An) do học sinh TH School tự lên dự án thực hiện

Xây dựng trường học hạnh phúc vì tầm vóc Việt

Mới đây nhất, TH School đã tổ chức Lễ hội Hạnh phúc - TH School Happiness Day 2024 với chủ đề “Nơi hạnh phúc bừng nở - Where happiness blooms”. Sự kiện đã mang tới “bữa tiệc đa giác quan” thu hút hơn 1.500 người tham gia...

8X ngồi xe lăn truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương

8X ngồi xe lăn truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương

Gắn bó với chiếc xe lăn từ những ngày thơ ấu sau một cơn sốt bại liệt, anh Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1985) không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ là người sáng lập ra mô hình Ngồi Café, anh còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người khuyết tật khác.
Nghị lực phi thường của cô gái xương thủy tinh

Nghị lực phi thường của cô gái xương thủy tinh

Nguyễn Thị Thu Thương (1983) mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nên từ nhỏ mọi sinh hoạt luôn phải phụ thuộc vào mẹ. Thế nhưng cô gái ấy đón nhận cuộc sống với tinh thần lạc quan và tích cực.
Hành trình tìm lại màu da cho con trai của người cha nghèo

Hành trình tìm lại màu da cho con trai của người cha nghèo

Một mình nuôi 4 con nhỏ sau khi vợ mất, cuộc sống của anh Trần Văn Thắng càng thêm chật vật khi cậu con trai út không may mắc bệnh lạ. Niềm tin và động lực giúp cha con anh đi qua hết khó khăn này đến khó khăn khác nằm trong cuốn sổ đặc biệt mà lúc nào anh Thắng cũng mang theo bên mình.
Câu chuyện cảm động về nghị lực vượt khó của 2 chàng trai nghèo

Câu chuyện cảm động về nghị lực vượt khó của 2 chàng trai nghèo

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, mẹ lại mắc bệnh nặng nên Tiến Đạt và Bá Tú đã tự lập từ nhỏ và sớm trở thành trụ cột của gia đình. Ngày ngày, hai anh em nhận đan bu gà bằng tre để trang trải cuộc sống, kiếm tiền đi học và trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ.
Trạm yêu thương số 14: Ước mơ của con là của mẹ!

Trạm yêu thương số 14: Ước mơ của con là của mẹ!

Bị câm điếc bẩm sinh và dị tật ở bàn chân, Trần Nam Long (học sinh lớp 8 Khoa Khiếm thính, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương) có năng khiếu nổi trội về hội họa. Tình yêu và niềm đam mê vẽ đã giúp cuộc sống của Long trở nên thú vị và tràn đầy màu sắc.
Nghị lực phi thường của chàng trai mất cả 2 tay

Nghị lực phi thường của chàng trai mất cả 2 tay

Mất cả 2 tay sau tai nạn nổ bình oxy nhưng Dương Hữu Phúc (27 tuổi, Lạng Sơn) không chỉ làm được mọi việc, đỗ đại học, sử dụng thành thạo máy tính mà còn trở thành nhân viên thiết kế đồ họa.
Thanh Xuân tươi đẹp tháng 3: "Thương lắm tóc dài ơi"

Thanh Xuân tươi đẹp tháng 3: "Thương lắm tóc dài ơi"

Những ký ức đẹp về người phụ nữ sẽ được kể lại trong Thanh xuân tươi đẹp tháng 3. Các khách mời trong chương trình sẽ mang tới nhiều câu chuyện cảm động qua chủ đề “Thương lắm tóc dài ơi”, phát sóng 20h10 ngày 5/3 trên kênh VTV1.