Bé trai 18 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau trận động đất ở Venezuela

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “ấm lòng” trên trong ngày 29/6 (giờ địa phương) vừa qua tại một khu chung cư thuộc bang La Guaira, miền bắc Venezuela.

Trận động đất lịch sử vừa xảy ra tại Venezuela đã gây ra những tổn thất không thể “đong đếm”. Trong đó, chung cư thuộc bang La Guaira, miền bắc Venezuela đã bị đổ sập hoàn toàn.

Đội cứu hộ tại đây đã giải cứu thành công người mẹ cùng cậu con trai 18 tháng tuổi dưới đống đổ nát. Được biết, người mẹ Dayana Patino cùng cậu con trai sơ sinh 18 tháng tuổi có tên Juan David đã bị mắc kẹt tới 32 tiếng đồng hồ dưới đống đổ nát trước khi được giải cứu.

Có thể thấy, bé trai được lực lượng cứu nạn cẩn thận di chuyển khỏi hiện trường trong những tiếng vỗ tay tán thưởng của người dân. Hai mẹ con Patino sau đó được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô Caracas.

Dayana Patino kể lại rằng, chân kẹt dưới các khối bê tông, còn thái dương bị ép vào tảng đá khiến cô hoàn toàn không thể cử động, trong khi con trai vẫn nằm bên cạnh. Dù đau đớn và hoảng loạn, cô tự nhủ phải giữ tỉnh táo vì con và tiếng khóc của bé chính là động lực để cô không gục ngã.

“Rung chấn mạnh khiến cả tòa chung cư đổ sập. Tôi không biết bằng cách nào mà mình vẫn không buông con ra dù lúc đó như đang bị hất tung lên và bị ép chặt vào đồ đạc. Chừng nào con tôi còn sống thì tôi cũng sẽ sống. Thỉnh thoảng tôi lại chạm vào mũi thằng bé để chắc rằng con vẫn thở", người mẹ dũng cảm nói với truyền thông địa phương.

Có thể bạn quan tâm