Ryan Linehan (21 tuổi) đã vô tình quay được cảnh một sinh vật đang bơi gần cửa sông Old Windsor thuộc địa phận Berkshire, một hạt ở phía Đông Nam của nước Anh khi đang đi dạo cùng bố mẹ.
Trong đoạn phim, có thể thấy đầu đen của sinh vật này nhô lên rồi chìm xuống nước khi nó đang bơi trên sông. Để tìm câu trả lời, gia đình Ryan Linehan đã tìm đến Internet và chia sẻ đoạn phim với các thành viên của một nhóm nhà tự nhiên học trên Facebook.
Video này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và gây ra một cuộc tranh luận lớn. Một số người khác xác định đây là một con chuột lang nước "trốn thoát" - loài gặm nhấm lớn nhất thế giới có nguồn gốc từ Nam Mỹ.
Những gợi ý khác bao gồm một con sư tử biển, một con rùa và một con coypu – một loài khác ở Nam Mỹ. Nhiều người cho rằng đó có thể là một con rái cá, nhưng cũng có nhiều người bác bỏ điều đó. Và ngay cả các chuyên gia cũng không đồng tình cũng như rất bối rối trong việc xác định sinh vật kỳ bí này.
“Con trai tôi vừa chụp được khi nó nổi lên, nhưng đó là bức ảnh đẹp nhất mà chúng tôi có thể chụp được. Trông nó hơi có lông và có chiếc mũi khá tẹt. Tôi cho rằng về chiều dài, nó có kích thước bằng một con chó cỡ trung bình đến lớn, có thể bằng một con chó chăn cừu Đức hoặc chó Alsatian”, bà Bernie (mẹ của Ryan Linehan) cho biết.