Đừng buồn vì ít hoa...

Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay chắc một điều ít hoa hơn những năm trước. Xin các mẹ, chác chị và các em đừng buồn nhé.
Đừng buồn vì ít hoa...
Dẫu biết rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, tất cả chúng ta đều phải ngẩng cao đầu, tiến về phía trước.
Tháng 10 năm nay, tháng của trăm hoa đua nở, tháng của mùa thu đẹp nhất trong năm. Tháng của ngày phụ nữ Việt Nam, của những người đã và đang làm đẹp cho cuộc sống này, là mái ấm của gia đình, là niềm tin của con cháu. Họ là người đứng sau, tạo hậu thuẫn, tạo đà cho thành công của đàn ông.
Cám ơn các chị, các mẹ và các em đã làm tất cả để đất nước sinh tồn, phát triển, đã nuôi nấng và vun đắp, giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Góp chung tay, chung sức để chia sẻ, cứu trợ đồng bào miền Trung đang chìm trong lũ lụt, mưa bão. Nên năm nay các người đẹp sẽ ít hoa hơn. Mong một phần tiền để mua hoa sẽ trở thành những túi quà, bánh, nhu yếu phẩm gửi về giúp đỡ bà con miền Trung.
Chúng tôi những người đàn ông luôn ghi nhận và biết ơn những người đẹp, người phụ nữ Việt Nam.
Cám ơn vì tất cả.
Hà Nội, ngày 20.10.2020
Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc

Có thể bạn quan tâm