Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “dở khóc - dở cười” trên vào ngày 31/1 (giờ địa phương) vừa qua tại một khu dân cư ở Nakhon Si Thammarat, một tỉnh miền Nam của Thái Lan.
Đoạn phim cho thấy, 2 nam du khách người châu Âu ngồi ở một bàn chờ được đưa thực đơn với ý định gọi món ăn. Do đi nhầm, 2 nam du khách không hề hay biết rằng họ bị bao quanh bởi những người đang đưa tang tại đám tang.
Vài phút sau, một người phụ nữ tiến đến và đưa cho họ những chai nước trước khi Charantorn Chaloemkiad, chủ gia đình đến nói chuyện với họ. Được biết, 2 nam du khách đã đi bộ từ một chợ đêm gần đó và đi theo mùi thức ăn đang nấu tại đây nên nhầm tưởng là nhà hàng.
Bất chấp “sự cố vụng về”, chủ nhà đã thể hiện lòng hiếu khách bằng cách mang đồ ăn dọn lên bàn và mời 2 du khách cùng thưởng thức. “Khi tôi nói với họ rằng đây không phải là nhà hàng mà thực chất là một đám tang, họ rất xấu hổ. Họ đã xin lỗi rất nhiều, tuy nhiên, đó là một khoảnh khắc rất buồn cười", Charantorn Chaloemkiad cho biết.