Truyền thông địa phương đăng tải khoảnh khắc “hiếm gặp” trên vào ngày 8/9 (giờ địa phương) vừa qua đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng.
Theo đó, Dave Cook cùng con trai Dougie đã tìm thấy loài giáp xác quý hiếm này khi thủy triều xuống ở Falmouth, Cornwall (Anh). Lớp vỏ màu xanh tuyệt đẹp của tôm hùm là do một bất thường về gen khiến nó sản sinh quá nhiều một loại protein nhất định. Sau những phút giây kinh ngạc cũng như chụp ảnh để làm kỷ niệm, cả 2 cha con Dave Cook đã thả 2 chú tôm quý hiếm về với đại dương.
“Thật khổng lồ. Nó dài tới 130mm tính đến phía sau cổ tay - quá lớn. Cả 2 con đều rất to. Tôm hùm có kích thước như vậy là nguồn giống sinh sản rất quan trọng. Mang chúng về làm thức ăn không đáng để gây hại cho quần thể sinh vật địa phương, vì vậy chúng được thả thẳng trở lại. Đó mới chính là cách khám phá sinh vật biển đúng nghĩa - quan sát, học hỏi và để lại những con lớn để giữ gìn sự sống cho đường bờ biển”, Dave Cook nói với truyền thông địa phương.