Lính thủy Đánh bộ Mỹ đặt hàng công ty Israel chế tạo vũ khí bay lượn độ chính xác cao trên nền tảng Hero-120

Ngày 17/6, Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ (USMC) đã trao cho công ty Mistral, Inc. hợp đồng thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống Hỏa lực cơ hữu chính xác - Gắn kết (OPF-M).

Công ty Mistral liên kết hợp tác với công ty UVision LTD của Israel cung cấp cho USMC các phương tiện hỏa lực sử dụng vũ khí bay lượn thông minh, phát triển trên cơ sở hệ thống vũ khí tiên tiến Hero 120.

Hệ thống vũ khí đạn lượn độ chính xác cao Hero 120, lắp đặt trên xe JLTV của quân đội Mỹ.
Hệ thống vũ khí đạn lượn độ chính xác cao Hero 120, lắp đặt trên xe JLTV của quân đội Mỹ.

Các loại vũ khí bay lượn thông minh Hero của công ty UVision là các loại đạn thông minh Hero-30, Hero-70, Hero-120, Hero-250, Hero-400, Hero-900 và Hero-1250. Hero-120 là hệ thống vũ khí lớn nhất trong số các hệ thống đạn thông minh tấn công tầm ngắn. Bom, đạn bay lượn thông minh có tầm bắn 40 km, khả năng bay lượn trên không trung 60 phút, trang bị đầu đạn nặng 4,5 kg.

Hệ thống OPF-M sẽ được Mistral tích hợp trên Xe bọc thép hạng nhẹ-hạng trung (LAV-M), Xe chiến thuật hạng nhẹ (JLTV) và Xe robot chiến đấu tầm xa (LRUSV). Công ty cũng sẽ tích hợp hệ thống với Trung tâm chỉ huy và điều hành tác chiến của Lính thủy Đánh bộ USMC C2 và các khí tài, trang thiết bị nhiệm vụ đặc chủng khác.

Đại tá nghỉ hưu Yossi Gez, phó chủ tịch điều hành của Mistral cho biết: “Mistral và Uvision trong nhiều thập kỷ đã tập hợp rất nhiều kinh nghiệm trong phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí trang bị hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu của Lính thủy Đánh bộ Mỹ về một hệ thống vũ khí tấn công chính xác, sức cơ động cao,”.

USMC đã chọn công ty Mistral, Inc có trụ sở tại Bethesda sau loạt thử nghiệm và đánh giá công nghệ và sản phẩm của doanh nghiệp tại các trung tâm thử nghiệm khác nhau của Chính phủ Mỹ.

Hệ thống OPF-M sẽ cung cấp cho USMC các tổ hợp đa năng ISR (Tình báo, Giám sát và Trinh sát) tiên tiến và khả năng tấn công mục tiêu tầm xa chính xác. Những loại vũ khí bay lượn thông minh (UAV mang bom, đầu đạn tự sát) đang trở thành xu hướng hỏa lực chính trong các cuộc chiến tranh tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Giới thượng lưu toàn cầu đang rời bỏ những tòa nhà chọc trời hào nhoáng để tìm đến nơi an cư mang lại giá trị bền vững về sức khỏe, tính riêng tư và sự ổn định cho nhiều thế hệ. Xu hướng này mở ra kỷ nguyên mới đối với định nghĩa xa xỉ, nơi giá trị được đo bằng chất lượng sống hơn là vật chất…

Trung Quốc tuyên bố “không ngán” chiến tranh thương mại, tố Mỹ tiêu chuẩn kép về đất hiếm

Trung Quốc tuyên bố “không ngán” chiến tranh thương mại, tố Mỹ tiêu chuẩn kép về đất hiếm

Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố “không sợ” chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thêm thuế 100% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, động thái làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu và thổi bùng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới…

Vì sao bơ hiện được ví như “vàng lỏng” ở New Zealand?

Vì sao bơ hiện được ví như “vàng lỏng” ở New Zealand?

Giá bơ (butter) tại New Zealand đã tăng vọt 46,5% trong 6 tháng đầu năm, biến mặt hàng thiết yếu này thành “xa xỉ phẩm” trong giỏ hàng của người tiêu dùng và khiến họ phải lái xe hàng giờ, xếp hàng ở siêu thị hoặc tự làm bơ tại nhà để tiết kiệm chi phí…

Một hình ảnh từ bộ phim truyền hình Reborn Rich (2022) cho thấy cảnh các thành viên gia đình chụp ảnh cùng cặp đôi sau lễ cưới

Nghề khách mời đám cưới “ăn nên làm ra” ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, nhiều người đang kiếm thêm thu nhập bằng cách giả làm bạn bè, họ hàng của cô dâu chú rể trong đám cưới để “lấp đầy chỗ trống” trên bức ảnh tập thể, khi mà số lượng khách mời được coi như một thước đo cho vị thế xã hội…

Starbucks chuẩn bị cho cuộc cải tổ 1 tỷ USD

Starbucks chuẩn bị cho cuộc cải tổ 1 tỷ USD

Starbucks bất ngờ thu hẹp quy mô sau nhiều năm mở rộng ồ ạt, với kế hoạch đóng hàng trăm cửa hàng, cắt giảm nhân sự và tái định vị thương hiệu trong nỗ lực tìm lại “phần hồn” đã mất…