Nhà văn "chuyện ngõ nghèo" Nguyễn Xuân Khánh qua đời ở tuổi 89

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh - tác giả nổi bật của văn học Việt Nam đương đại đã qua đời lúc 14h55 phút ngày 12/6 tại nhà riêng ở Cổ Nhuế, Hà Nội vì tuổi cao sức yếu.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại Cổ Nhuế (Hà Nội). Ông từng học Đại học Y Hà Nội đến năm 1952 đi bộ đội, sau đó ông về dạy học ở Trường sĩ quan Lục quân. Sau này ông chuyển về làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông cũng từng làm việc cho báo Thiếu niên Tiền phong trước khi nghỉ hưu non năm 1973.

Nhà văn nổi tiếng với hàng loạt tiểu thuyết viết về văn hóa và lịch sử Việt Nam: “Hồ Quý Ly”, “Mẫu Thượng ngàn”, “Đội gạo lên chùa”, hay tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo”. Bên cạnh sáng tác, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực dịch thuật với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Những quả vàng (tiểu thuyết của Nathalie Sarraute, NXB Phụ nữ), Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất (tiểu thuyết của Taha Ben Jelloun), Bảy ngày trên khinh khí cầu (Jules Verne, NXB Kim Đồng), Hoàng hậu Sicile (tiểu thuyết của Pamela Schoenewaldt, NXB Kim Đồng), Tâm lý học đám đông (tiểu luận của Gustave le Bon, NXB Tri thức), Sự hình thành biểu tượng ở trẻ nhỏ (Jean Piaget)...

Với những đóng góp cho văn chương nước nhà, Nguyễn Xuân Khánh đã được vinh danh trao nhiều giải thưởng như: giải cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 1998-2000 cho cuốn Hồ Quý Ly, giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2001 (Hồ Quý Ly), giải Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006 (Mẫu thượng ngàn), giải Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 với tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, giải Thành tựu văn học trọn đời năm 2018 của Hội Nhà văn Hà Nội.

Xem thêm

Nhà văn Trần Thị Trường: Kẻ đa tình?

Nhà văn Trần Thị Trường: Kẻ đa tình?

Học mỹ thuật công nghiệp dở dang vì chọn đi xuất khẩu để “cứu nhà”, viết văn khi không còn trẻ và tạo được tiếng vang,“bầu sô” ca nhạc cho nhiều tên tuổi lớn,.. Và bất ngờ một ngày đẹp trời Trần Thị Trường trưng ra một loạt tranh tĩnh vật đẹp và có hồn!
Nhà văn Bích Ngân: Những trăn trở tận tâm tận lực

Nhà văn Bích Ngân: Những trăn trở tận tâm tận lực

Ba tác phẩm "Đường đến cây cô đơn", "Tiếng gọi bến bờ", và "Anh nhớ em muốn chết" của nhà văn Bích Ngân dành cho bạn đọc những cảm xúc yên bình, lắng đọng những cũng khiến họ đeo đuổi nghĩ suy và liên tưởng về cuộc sống, con người quanh ta.

Có thể bạn quan tâm

Top 10 loài chim “khủng” nhất trái đất

Top 10 loài chim “khủng” nhất trái đất

Một số loài chim lớn nhất trên hành tinh của chúng ta có thể cao hơn bất kỳ cầu thủ NBA nào và đôi cánh của chúng khi dang rộng còn bao trùm cả chiếc giường cỡ lớn...