Với 23 triệu đồng/người, nhóm du khách Việt đã có chuyến đi 11 ngày 10 đêm khám phá Cáp Nhĩ Tân giữa mùa đông. Hành trình đưa cả nhóm qua những ngôi làng mang kiến trúc Nga, làng Tuyết Hương, rừng tuyết và trang trại tuần lộc. Mức chi phí này đã bao gồm vé máy bay, visa, khách sạn, ăn uống và các khoản đi lại, vui chơi, chỉ chưa tính tiền mua quà.
Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang là điểm đến được nhiều du khách chú ý vào mùa đông nhờ thời tiết giá lạnh, cảnh quan phủ tuyết và những công trình băng đăng quy mô lớn.
Huy DQ cho biết, trước đó, nhóm từng có những chuyến đi tự túc đến Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Ôn Châu và Ladakh. Với Cáp Nhĩ Tân, ban đầu nhóm dự định kết hợp thêm Bắc Kinh và Trường Thành, nhưng sau khi cân nhắc đã quyết định dành toàn bộ thời gian cho vùng Đông Bắc Trung Quốc.
11 NGÀY KHÁM PHÁ MÙA ĐÔNG TRUNG QUỐC
Ngày đầu tiên, nhóm khởi hành từ Hà Nội lúc 13h, quá cảnh tại Bắc Kinh trong 2 giờ 45 phút trước khi đến Cáp Nhĩ Tân lúc 22h30. Do đi 4 người và mang theo nhiều hành lý, cả nhóm lựa chọn gọi hai xe Didi về khách sạn, với giá khoảng 100 tệ/xe. Ngoài ra, du khách cũng có thể đi xe buýt sân bay vào trung tâm với giá 20 tệ/người nhưng gọi xe sẽ thuận tiện hơn khi phải kéo vali trong thời tiết lạnh.
Ngày thứ hai, nhóm dành thời gian khám phá các điểm tham quan nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân như Nhà thờ Saint Sophia, Harbin Music Gallery, quảng trường có mô hình người tuyết khổng lồ và khu vực sông Tùng Hoa. Nhiệt độ ngoài trời ở mức âm 18-20 độ C khiến cả nhóm nhanh chóng cảm nhận rõ cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông vùng Đông Bắc Trung Quốc.
"Hôm đầu thiếu kinh nghiệm và chủ quan vì ham chơi nên cả nhóm ngấm lạnh muốn ốm (nhiệt độ loanh quanh -18 -20). Rút kinh nghiệm thì cứ 30 - 45 phút các bạn nên vào 1 chỗ ấm để hồi nhiệt cơ thể là khỏe re và lại tung tăng cả ngày", Huy nói.
Ngày thứ ba, nhóm dành trọn một ngày đến Hoành Đạo Hà Tử (Hengdaohezi), ngôi làng nổi bật với những công trình mang kiến trúc Nga. Nhóm đi tàu lúc 8h và trở về lúc 18h, sau đó bắt taxi từ ga vào khu làng với giá khoảng 10 tệ/xe cho 4 người.
Tại đây, các thành viên dành thời gian đi bộ qua những con phố, chụp ảnh tại các góc cảnh nổi bật và nghỉ chân tại quán cà phê. Buổi chiều, nhóm tìm đường lên khu vực đồi cao, nơi có xích đu nhìn xuống toàn cảnh ngôi làng.
Điểm chụp ảnh trên đồi có giá vé 30 tệ/người và thường đông khách, phải xếp hàng chờ đến lượt. Mỗi người chỉ có khoảng 3 phút chụp ảnh nên du khách muốn ghi lại khung cảnh ban ngày nên đến sớm. Nhóm cũng ở lại đến tối để ngắm cảnh khi các khu vực bắt đầu lên đèn.
Nhân vật lưu ý, du khách nên xin số điện thoại của tài xế taxi đưa vào làng để chủ động gọi xe khi trở ra. Nếu về muộn có thể gặp khó khăn hơn do taxi trong khu vực không còn nhiều.
Ngày thứ tư, nhóm tiếp tục đến Volga Manor, khu tham quan mang phong cách kiến trúc Nga. Nhóm đi taxi hai chiều, với giá khoảng 40 tệ cho chiều đi và 80 tệ cho chiều về.
Nam du khách chia sẻ, Volga Manor có khuôn viên rộng, quy tụ nhiều công trình kiến trúc mang phong cách Nga cùng các hoạt động vui chơi trên tuyết. Nhóm đặc biệt thích trải nghiệm đường trượt băng trên cao, với giá 30 tệ cho hai lượt/người. Theo anh, du khách nên thử trò chơi vào khoảng hoàng hôn để vừa vui chơi, vừa ngắm cảnh.
Chi phí ăn uống bên trong khu tham quan khá cao, vì vậy du khách có thể chuẩn bị sẵn bánh ngọt và đồ ăn nhẹ. Khi cần nghỉ ngơi hoặc tránh rét, khách có thể vào các khu vực trong nhà trước khi tiếp tục tham quan.
Với trải nghiệm của nhóm, nam du khách đánh giá đây là điểm đến dễ tham quan, có nhiều góc chụp ảnh đẹp và không quá đông vào thời điểm nhóm ghé thăm.
Ngày thứ năm, nhóm rời Cáp Nhĩ Tân, di chuyển bằng xe khách đến làng Tuyết Hương. Xe khởi hành lúc 6h và đến nơi khoảng 11h. Cả team đặt xe trước qua sự chủ homestay. Theo Huy DQ, trong điều kiện nhiệt độ khoảng âm 20 độ C, việc chọn nơi lưu trú gần điểm đón xe giúp cả nhóm thuận tiện hơn, nhất là khi mỗi người mang theo hai vali và phải di chuyển từ sáng sớm.
Đến làng Tuyết Hương, nhóm mua vé tại quầy, xuất trình hộ chiếu rồi lên xe buýt trung chuyển vào khu vực trung tâm.
"Vì giá phòng ở đây khá đắt đỏ mà vẫn muốn có đủ trải nghiệm nên bọn mình đặt 1 phòng 4 người để tiết kiệm chi phí và cũng chỉ ngủ lại 1 đêm. Nhưng cũng may hôm đó có khách hủy phòng nên chị chủ đã đề nghị tách cho bọn mình thành 2 phòng đôi và không mất thêm bất kỳ chi phí gì. Đi Cáp Nhĩ Tân thì vẫn nên đi Làng Tuyết Hương và ngủ ở đây 1 đêm (dù chi phí ở đây cao hẳn) tuy nhiên mình thấy cảnh đẹp và xứng đáng để đến 1 lần", nhân vật viết.
Sáng ngày thứ sáu, nhóm dậy sớm trải nghiệm trò hắt nước sôi giữa trời lạnh và tranh thủ chụp ảnh quanh làng trước khi lên đường đến Erdaobaihe. Xe khách khởi hành lúc 12h, đến nơi khoảng 18h. Tại đây, nhóm thuê một căn hộ rộng khoảng 70 m², gồm hai phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi. Khu vực xung quanh có nhiều hàng quán, chủ yếu phục vụ món ăn Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, phần lớn quán ăn đóng cửa vào khoảng 21h-21h30.
Ngày thứ bảy, thay vì đến hồ Thiên Trì theo lịch trình thường thấy, nhóm lựa chọn khám phá Tuyết Lĩnh, cách Erdaobaihe khoảng 150 km.
Tuyết Lĩnh gây ấn tượng với nhân vật bởi khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, những hàng cây đóng tuyết và khu trang trại tuần lộc. Du khách có thể đi xe máy tuyết lên trang trại rồi thuê xe ngựa kéo xuống hoặc đi bộ cả hai chiều để ngắm cảnh dọc đường.
Nhóm Huy DQ chọn đi bộ cả lượt đi lẫn lượt về. Theo anh, hành trình không quá vất vả với người có sức khỏe tốt, trong khi cảnh đẹp nằm dọc đường đi. Đặc biệt, đường xuống theo một lối khác, mang đến góc nhìn mới về cảnh quan và khung cảnh hoàng hôn ấn tượng.
Song, thời gian tham quan kéo dài cũng khiến nhóm phát sinh chi phí. Theo thông tin tài xế cung cấp, xe được đỗ miễn phí trong 3 giờ đầu, từ giờ thứ tư tính thêm 100 tệ/giờ. Nhóm vui chơi tại đây từ 11h đến 17h nên phải trả thêm 300 tệ tiền đỗ xe.
Rừng cây đóng băng và những lối đi phủ tuyết mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách trong mùa đông
Sáng ngày thứ tám, nhóm tiếp tục dậy từ 5h để trải nghiệm ngồi thuyền phao trôi theo dòng nước, ngắm sương giá trong buổi bình minh. Huy DQ cho rằng cảnh vật khi sương mù và sương giá bao phủ mặt nước tạo cảm giác huyền ảo, dù thời tiết rất lạnh.
Anh gợi ý du khách có thể cân nhắc khởi hành khoảng 7h, khi mặt trời lên và ánh sáng rõ hơn. Tuy nhiên, nếu đi quá muộn, nắng lên khiến sương tan, khung cảnh sẽ không còn giữ được vẻ đặc biệt như buổi sớm.
Đến 11h, nhóm di chuyển ra ga, lên tàu cao tốc lúc 13h để trở về Cáp Nhĩ Tân và đến nơi khoảng 18h. Buổi tối, cả nhóm ăn uống rồi dạo phố đi bộ Trung ương.
Ngày thứ chín, nhóm dành thời gian tham quan khu băng đăng nổi tiếng của Cáp Nhĩ Tân. Do buổi sáng có mưa và tuyết rơi, cả nhóm lùi thời gian đến khoảng 15h30-16h thay vì đi từ sáng như dự kiến.
Khu băng đăng được đánh giá là rộng lớn và khá hoành tráng, nhưng thời tiết giá rét khiến việc tham quan và chụp ảnh ngoài trời không dễ dàng. Sau mỗi lần chụp ảnh, các thành viên lại phải tìm nơi có hệ thống sưởi để làm ấm cơ thể.
Dù việc ngắm các công trình băng đăng khi lên đèn mang lại trải nghiệm riêng, Huy DQ cho rằng ánh sáng buổi tối không thuận lợi cho nhu cầu chụp ảnh của nhóm.
Ngày thứ mười, trước khi rời Cáp Nhĩ Tân, nhóm ghé Nhà máy Dược phẩm số 6, cách trung tâm thành phố khoảng 3-4 km. Khu vực này mở cửa tự do, có không gian triển lãm tranh và bán đồ lưu niệm.
"Kiến trúc bên ngoài mang phong cách châu Âu cổ điển, phù hợp để chụp ảnh, trong khi bên trong chủ yếu là khu vực kinh doanh thương mại", Huy DQ cho biết.
Sau bữa trưa, nhóm thu dọn hành lý và ra sân bay, khép lại hành trình khám phá Cáp Nhĩ Tân cùng những điểm đến phủ tuyết trắng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.
CHI PHÍ 23 TRIỆU ĐỒNG CHO 11 NGÀY TỰ TÚC
Theo nhân vật, tổng chi phí chuyến đi khoảng 23 triệu đồng/người, đã bao gồm các khoản chính như visa, vé máy bay, lưu trú, tàu xe, ăn uống, SIM, bảo hiểm du lịch và đồ giữ nhiệt.
Trong đó, visa đoàn dành cho 4 người có giá khoảng 1,8 triệu đồng/người. Vé máy bay khứ hồi của Air China là 6,1 triệu đồng/người, bao gồm 23 kg hành lý ký gửi, 5 kg hành lý xách tay và một túi hành lý cá nhân.
"Nếu linh hoạt hơn về thời gian đặt vé, du khách có thể tham khảo mức giá khoảng 5,5-6 triệu đồng/người, đồng thời có thêm lựa chọn giờ bay thuận tiện", nam du khách nói.
Chi phí lưu trú là một trong những khoản được nhóm tính toán để tối ưu ngân sách. Sáu đêm tại khách sạn ở Cáp Nhĩ Tân hết khoảng 1,9 triệu đồng/người. Trong khi đó, một đêm tại làng Tuyết Hương có giá khoảng 800.000 đồng/người, hai đêm ở Erdaobaihe khoảng 300.000 đồng/người và một đêm tại Quảng Châu khoảng 170.000 đồng/người.
Với các chặng di chuyển liên tỉnh, nhóm chi khoảng 780.000 đồng/người cho vé tàu từ Cáp Nhĩ Tân đến Hoành Đạo Hà Tử. Xe khách từ Cáp Nhĩ Tân đến làng Tuyết có giá 300.000 đồng/người; chặng từ làng Tuyết đến Erdaobaihe là 500.000 đồng/người. Vé tàu từ Erdaobaihe trở về Cáp Nhĩ Tân có giá khoảng 870.000 đồng/người.
Bên cạnh đi lại và lưu trú, vé tham quan cũng là khoản đáng chú ý trong ngân sách. Nhóm chi trả khoảng 600.000 đồng, để vào làng Tuyết Hương; khoảng 1,1 triệu đồng, cho khu băng đăng; khoảng 720.000 đồng tại Volga Manor và 340.000 đồng cho trải nghiệm thuyền ngắm sương giá. Riêng chuyến đi Tuyết Lĩnh gồm 620.000 đồng/người sau khi chia tiền xe cho cả nhóm.
Các khoản chi khác gồm khoảng 350.000 đồng/người mua SIM du lịch, 640.000 đồng/người mua bảo hiểm và 230.000 đồng/người mua miếng giữ nhiệt. Tiền di chuyển trong thành phố, gọi xe Didi và đi từ nhà ra sân bay vào khoảng 1 triệu đồng/người.
Về ăn uống, nhóm chi khoảng 3,1 triệu đồng cho cả hành trình. Theo Huy DQ, khẩu phần ăn tại Trung Quốc khá lớn nên nhóm 4 người thường gọi ba phần để tiết kiệm. Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, mua pháo hoa và chụp ảnh trải nghiệm khiến mỗi người phát sinh thêm khoảng 1 triệu đồng.
SIM du lịch có giá khoảng 350.000 đồng/người, được nhóm đặt qua Trip với dung lượng 30 GB, sử dụng trong 10 ngày. Tuy nhiên, theo nhân vật trải nghiệm thực tế không như mong đợi: SIM không truy cập được TikTok, Facebook và Zalo chập chờn.
CHUẨN BỊ KỸ ĐỂ THÍCH NGHI VỚI CÁI LẠNH ÂM 20 ĐỘ C
Ngoài ngân sách, trang phục giữ ấm cũng là khâu được Huy DQ lưu ý khi chuẩn bị cho chuyến đi giữa mùa đông. Nhóm mang theo khoảng 40 miếng giữ nhiệt dùng cho tay, chân và cơ thể, với chi phí khoảng 230.000 đồng/người.
Theo trải nghiệm của anh, những người dành nhiều thời gian ngoài trời nên chú ý giữ ấm bàn tay, bàn chân và cơ thể. Nhóm cũng sử dụng miếng giữ nhiệt đặt bên trong găng tay để giảm cảm giác lạnh khi chụp ảnh hoặc đi bộ trong thời gian dài.
Lịch trình của nhóm chủ yếu dành cho việc ngắm cảnh, chụp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên, không đặt nặng nhu cầu ăn uống hay nghỉ dưỡng cao cấp. Việc di chuyển giữa nhiều điểm đến cũng đòi hỏi du khách phải chủ động sắp xếp giờ tàu, xe và thời gian tham quan, đặc biệt với những nơi nằm xa trung tâm.
Huy DQ cho biết chuyến đi mang đến trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu thực sự cảm nhận mùa đông với nhiệt độ âm 20 độ C. Không khí lạnh, hơi thở hóa thành khói và những con đường phủ tuyết trắng tạo nên khung cảnh khác biệt so với những chuyến du lịch trước đó.