Trao Bằng ghi danh hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tối 3/9, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã tổ chức lễ đón Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bằng ghi danh của về Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở 11 tỉnh phía Bắc Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được diễn ra trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. (Ảnh: TTXVN)
Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. (Ảnh: TTXVN)

Then vừa là một loại hình văn nghệ, vừa là một tín ngưỡng dân gian hòa quyện với nhau để cầu trời và các thần linh nhân an, vật thịnh, sức khoẻ, cầu yên, cầu chúc trong dịp khánh thành nhà, nhập trạch, cầu mùa màng tốt tươi và năm mới hạnh phúc. Các bài hát Then còn ca ngợi tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng, răn dạy đạo lý làm người, ca ngợi làng bản, quê hương.

UNESCO ghi danh Then là di sản của nhân loại vì Then giúp tăng cường giao tiếp giữa các cá nhân và các cộng đồng, góp phần giáo dục đạo đức, về lối sống nhân văn, tôn trọng thiên nhiên, khuyên răn không được giết hại động vật hoang dã, phá hoại cây trồng, tỏ lòng biết hơn với cha mẹ, tổ tiên, sống trung thực, giúp đỡ mọi người và chăm chỉ làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mỗi lần di sản của Việt Nam được thế giới vinh danh, trong mỗi người Việt Nam lại trào dâng lòng tự tôn dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân và khao khát tiếp tục vươn lên để sánh kịp với bạn bè năm châu trong phát triển đất nước và gìn giữ bản sắc văn hoá.

Cũng theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đi cùng với niềm tự hào là trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" không chỉ đối với các bậc tiền nhân, với tổ tiên người Việt, mà còn trước cộng đồng quốc tế, với nền văn minh nhân loại.

Xem thêm

Hà Nội có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội thổi cơm thi Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cũng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sau nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm).

Có thể bạn quan tâm

Choáng ngợp biệt thự Regal Victoria sang chảnh của Sơn Tùng M-TP

Choáng ngợp biệt thự Regal Victoria sang chảnh của Sơn Tùng M-TP

Regal Victoria được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc du thuyền sang trọng vươn mình mạnh mẽ lên bầu trời. Thiết kế kiến trúc ấn tượng với những mảng tường cong đầy cảm hứng, được hoàn thiện bằng bảng vật liệu xa xỉ, tạo nên một diện mạo độc đáo và đẳng cấp hiếm có...

Hậu chiến tranh, Afghanistan trở thành điểm nóng du lịch

Hậu chiến tranh, Afghanistan trở thành điểm nóng du lịch

Dù tình hình còn nhiều bất ổn, nhưng du khách đã dần quay trở lại Afghanistan. Chính quyền Taliban cũng đang nỗ lực để thu hút khách du lịch nước ngoài, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn…

Ẩm thực fine dining: Từ bình thường tới phi thường

Ẩm thực fine dining: Từ bình thường tới phi thường

Không ngoa khi nói rằng, thưởng thức ẩm thực cao cấp cũng là thực hiện một hành trình cảm quan và trí tuệ. Nắm bắt được những câu chuyện phía sau, chúng ta sẽ trân trọng hơn những tầng hương vị phức tạp và mỹ cảm nghệ thuật trong từng món ăn, thưởng thức không chỉ cái ngon lành tức thời, mà còn cả kiến thức và nét tài hoa đã được truyền qua nhiều thế hệ...